Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CHƯƠNG 33

Làm ứng nghiệm lời tiên tri của Ê-⁠sai

Làm ứng nghiệm lời tiên tri của Ê-⁠sai

MA-THI-Ơ 12:15-21 MÁC 3:7-12

  • ĐÁM ĐÔNG LẤN ÉP CHÚA GIÊ-SU

  • NGÀI LÀM ỨNG NGHIỆM LỜI TIÊN TRI CỦA Ê-SAI

Khi Chúa Giê-su hay tin người Pha-ri-si và người theo đảng Hê-rốt lập mưu giết mình, ngài cùng các môn đồ quay về biển Ga-li-lê. Đám đông khắp nơi kéo đến với ngài, từ Ga-li-lê và các thành thuộc vùng ven biển là Ty-rơ và Si-đôn, ở phía đông sông Giô-đanh, cho đến thành Giê-ru-sa-lem và xứ Y-đu-mê tận phía nam. Chúa Giê-su chữa lành cho nhiều người bệnh. Vì thế, những người bệnh nặng xô đẩy nhau, cố gắng chạm vào ngài thay vì chờ ngài chạm vào họ.—Mác 3:9, 10.

Vì quá đông người nên Chúa Giê-su bảo môn đồ dành sẵn cho ngài một chiếc thuyền nhỏ để ngài có thể ra xa bờ một chút hầu không bị đám đông lấn ép. Nhờ vậy, ngài cũng có thể ngồi trên thuyền giảng cho họ nghe hoặc đi đến vùng khác để giúp thêm nhiều người.

Môn đồ Ma-thi-ơ viết rằng hoạt động của Chúa Giê-su làm ứng nghiệm “lời phán qua nhà tiên tri Ê-sai” (Ma-thi-ơ 12:17). Ngài làm ứng nghiệm lời tiên tri nào?

“Kìa! Tôi tớ ta, người mà ta đã chọn, người được yêu quý, người mà ta hài lòng! Ta sẽ đặt thần khí ta trên người, và người sẽ cho các nước thấy rõ thế nào là công lý. Người sẽ không tranh cãi, không kêu la, và cũng không ai nghe tiếng người ngoài đường chính. Người sẽ không bẻ cây sậy bị giập, không tắt tim đèn sắp tàn, cho đến khi đưa công lý đến toàn thắng. Thật vậy, muôn dân sẽ đặt hy vọng nơi danh người”.—Ma-thi-ơ 12:18-21; Ê-sai 42:1-4.

Dĩ nhiên, Chúa Giê-su chính là tôi tớ được yêu quý, người mà Đức Chúa Trời hài lòng. Chúa Giê-su cho thấy thế nào là công lý thật, điều vốn đang bị các truyền thống tôn giáo sai lầm làm lu mờ. Khi áp dụng Luật pháp Đức Chúa Trời theo ý riêng một cách sai trái, người Pha-ri-si thậm chí không giúp đỡ người bệnh vào ngày Sa-bát! Để nêu bật công lý của Đức Chúa Trời và cho thấy thần khí ngự trên ngài, Chúa Giê-su giải thoát người ta khỏi gánh nặng của những truyền thống bất công. Bởi thế mà các nhà lãnh đạo tôn giáo muốn giết ngài. Thật là xấu xa!

Câu “người sẽ không tranh cãi, không kêu la, và cũng không ai nghe tiếng người ngoài đường chính” có nghĩa gì? Khi chữa lành cho người ta, Chúa Giê-su không cho phép họ hay các quỷ “tiết lộ về ngài” (Mác 3:12). Ngài không muốn người ta biết về ngài qua những lời rêu rao ầm ĩ ngoài đường hay lời đồn đại truyền miệng thiếu chính xác.

Chúa Giê-su cũng mang đến thông điệp đầy an ủi cho những người được ví như cây sậy bị giập, tức cong xuống và bị chà đạp. Họ giống như tim đèn sắp tàn, hắt ra tia lửa cuối cùng. Chúa Giê-su không bẻ cây sậy bị giập, không tắt tim đèn chập chờn sắp tàn. Thay vì thế, ngài khéo léo nâng đỡ những người khiêm hòa với sự nhẹ nhàng và yêu thương. Chúa Giê-su quả là đấng mà muôn dân có thể đặt hy vọng!