Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CHƯƠNG 42

Chúa Giê-su trách người Pha-ri-si

Chúa Giê-su trách người Pha-ri-si

MA-THI-Ơ 12:33-50 MÁC 3:31-35 LU-CA 8:19-21

  • CHÚA GIÊ-SU NÓI ĐẾN “DẤU VỀ NHÀ TIÊN TRI GIÔ-NA”

  • THÂN THIẾT VỚI MÔN ĐỒ HƠN GIA ĐÌNH

Khi phủ nhận việc Chúa Giê-su đuổi quỷ nhờ quyền năng của Đức Chúa Trời, các thầy kinh luật và người Pha-ri-si có nguy cơ nói phạm đến thần khí thánh. Vậy, họ sẽ đứng về phía Đức Chúa Trời hay đứng về phía Sa-tan? Chúa Giê-su nói: “Nếu các ông trồng cây tốt thì ra trái tốt, trồng cây xấu thì ra trái xấu, vì nhờ trái mà nhận biết cây”.—Ma-thi-ơ 12:33.

Thật ngớ ngẩn khi cho rằng việc Chúa Giê-su đuổi quỷ, tức trái tốt, là kết quả của việc phụng sự Sa-tan. Như Chúa Giê-su đã nói rõ trong Bài giảng trên núi, trái tốt thì ra từ cây tốt chứ không thể ra từ cây xấu. Còn trái của người Pha-ri-si, tức việc họ buộc tội Chúa Giê-su một cách vô lý, cho thấy gì? Cho thấy họ là xấu. Ngài phán với họ: “Hỡi dòng dõi rắn lục, làm sao các ông nói được điều lành khi các ông là người ác? Vì lòng đầy tràn thì miệng mới nói ra”.—Ma-thi-ơ 7:16, 17; 12:34.

Thật vậy, lời nói của chúng ta phản ánh tình trạng của lòng và là cơ sở cho sự phán xét. Do đó, Chúa Giê-su phán: “Tôi nói với các ông rằng trong Ngày Phán Xét, người ta sẽ khai trình về mọi lời vô ích mà họ đã nói; vì bởi lời nói mà một người sẽ được tuyên bố là công chính hoặc sẽ bị kết án”.—Ma-thi-ơ 12:36, 37.

Tuy Chúa Giê-su đã làm nhiều việc phi thường nhưng các thầy kinh luật và người Pha-ri-si vẫn đòi hỏi thêm: “Thưa Thầy, chúng tôi muốn Thầy cho xem một dấu lạ”. Dù chính họ có chứng kiến các phép lạ của ngài hay không thì sự thật là vẫn có nhiều lời chứng của những người tận mắt thấy điều ngài làm. Vì thế, ngài có lý do để nói với các nhà lãnh đạo Do Thái: “Thế hệ gian ác và bất trung luôn tìm kiếm một dấu lạ, nhưng sẽ chẳng được ban cho dấu nào, ngoại trừ dấu về nhà tiên tri Giô-na”.—Ma-thi-ơ 12:38, 39.

Không để họ phải thắc mắc, Chúa Giê-su giải thích: “Như Giô-na đã ở trong bụng cá lớn ba ngày ba đêm, Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm”. Giô-na bị một loại cá lớn nuốt vào bụng, nhưng rồi ông ra khỏi như thể được sống lại. Qua đó, Chúa Giê-su báo trước ngài sẽ chết nhưng đến ngày thứ ba sẽ được sống lại. Sau này, khi điều đó xảy ra, các nhà lãnh đạo Do Thái vẫn bác bỏ “dấu về nhà tiên tri Giô-na”. Họ không chịu ăn năn và thay đổi (Ma-thi-ơ 27:63-66; 28:12-15). Trái lại, “dân thành Ni-ni-ve” đã ăn năn khi được Giô-na rao giảng, nên dân ấy sẽ lên án thế hệ này. Cũng vậy, Chúa Giê-su nói rằng nữ hoàng Sê-ba sẽ kết tội thế hệ này qua gương mẫu của bà. Bà ước ao được nghe sự khôn ngoan của Sa-lô-môn và đã thán phục sự khôn ngoan đó. Rồi Chúa Giê-su nói: “Ở đây có người còn hơn Sa-lô-môn nữa”.—Ma-thi-ơ 12:40-42.

Chúa Giê-su ví tình trạng của thế hệ gian ác này với tình trạng của một người được thoát khỏi tà thần (Ma-thi-ơ 12:45). Vì người ấy không lấp đầy lòng và trí mình bằng những điều tốt lành nên tà thần dẫn về bảy quỷ còn ác hơn nó rồi nhập vào người ấy. Tương tự thế, dân Y-sơ-ra-ên đã được tẩy sạch và đổi mới giống như người vừa được thoát khỏi tà thần. Tuy nhiên, dân tộc này đã chối bỏ các nhà tiên tri của Đức Chúa Trời và tệ nhất là chống đối Chúa Giê-su, là đấng rõ ràng có thần khí của Đức Chúa Trời. Điều đó cho thấy tình trạng của họ còn tồi tệ hơn lúc đầu.

Trong khi Chúa Giê-su đang nói thì mẹ cùng các em trai ngài đến đứng phía ngoài đám đông. Một số người ngồi gần ngài nói: “Mẹ và các em Thầy đang đứng bên ngoài, muốn gặp Thầy”. Rồi Chúa Giê-su cho thấy ngài thân thiết với các môn đồ đến mức nào. Họ thật sự như mẹ, anh em, chị em của ngài. Ngài đưa tay về phía các môn đồ và nói: “Mẹ tôi và anh em tôi là những người nghe lời Đức Chúa Trời và làm theo” (Lu-ca 8:20, 21). Qua đó, ngài cho thấy dù mối quan hệ gia đình quý giá đến đâu nhưng mối quan hệ của ngài với các môn đồ còn quý giá hơn nữa. Chúng ta vui mừng biết bao khi có sự gắn bó như thế với anh chị em thiêng liêng, nhất là khi người khác nghi ngờ hay sỉ nhục chúng ta và các việc lành mà chúng ta làm!