Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CHƯƠNG 45

Có quyền trên nhiều quỷ

Có quyền trên nhiều quỷ

MA-THI-Ơ 8:28-34 MÁC 5:1-20 LU-CA 8:26-39

  • ĐUỔI QUỶ VÀ CHO NHẬP VÀO BẦY HEO

Sau cuộc vật lộn cam go trên biển, khi lên bờ, các môn đồ lại gặp một cảnh tượng đáng sợ. Từ một nghĩa địa gần đó, có hai người đàn ông bị quỷ ám và vô cùng hung dữ lao về phía Chúa Giê-su! Trong đó có một người đáng chú ý hơn, có lẽ vì ông dữ tợn hơn và bị quỷ ám lâu hơn.

Người đàn ông đáng thương ấy cứ trần truồng đi lang thang. Ngày đêm ông la hét trong nghĩa địa và trên núi, cũng như lấy đá rạch mình (Mác 5:5). Ông hung tợn đến nỗi không ai dám đi qua đoạn đường đó. Người ta từng tìm cách trói ông lại, nhưng ông bứt xích và bẻ cả xiềng dưới chân. Không ai đủ sức khống chế ông.

Khi ông chạy đến quỳ dưới chân Chúa Giê-su, các quỷ khiến ông hét lên: “Hỡi Giê-su, Con Đức Chúa Trời Tối Cao, tôi có liên can gì với ngài? Tôi muốn ngài thề trước mặt Đức Chúa Trời là sẽ không hành hạ tôi”. Chúa Giê-su cho thấy ngài có quyền trên các quỷ vì ngài ra lệnh: “Tên tà thần kia, hãy ra khỏi người này”.—Mác 5:7, 8.

Thực tế, ông ta đang bị rất nhiều quỷ ám. Khi Chúa Giê-su hỏi: “Ngươi tên gì?”, chúng trả lời: “Quân Đoàn, vì chúng tôi rất đông” (Mác 5:9). Một quân đoàn La Mã có tới hàng ngàn binh lính cho nên rất nhiều quỷ đã kết bè với nhau để tìm thú vui trong việc hành hạ người này. Chúng van xin Chúa Giê-su “đừng truyền lệnh đuổi chúng xuống vực sâu”. Hẳn lũ quỷ đã biết trước điều gì sẽ xảy ra cho chúng cùng kẻ cầm đầu của chúng là Sa-tan.—Lu-ca 8:31.

Gần đó có một bầy heo chừng 2.000 con đang ăn. Theo Luật pháp, heo là súc vật ô uế, vì thế, lẽ ra người Do Thái không nên nuôi chúng. Lũ quỷ xin: “Hãy cho chúng tôi nhập vào bầy heo đó” (Mác 5:12). Khi được Chúa Giê-su cho phép, chúng bèn nhập vào bầy heo. Cả 2.000 con lập tức chạy tán loạn, lao khỏi vách đá, rớt xuống biển và chết chìm.

Thấy vậy, những người chăn heo liền chạy đi báo tin ấy trong thành và khắp cả vùng thôn quê. Dân chúng liền kéo đến xem. Khi đến nơi, họ thấy người đàn ông bị quỷ ám trước đây, nay đã bình thường và trí óc tỉnh táo. Ông mặc quần áo và đang ngồi nơi chân Chúa Giê-su!

Những người nghe chuyện này hoặc nhìn thấy ông thì rất đỗi sợ hãi, không hiểu điều đó có nghĩa gì với họ. Vì thế, họ nài xin ngài rời khỏi vùng ấy. Khi Chúa Giê-su lên thuyền để rời khỏi đó, người đàn ông từng bị quỷ ám nài nỉ xin đi theo, nhưng ngài nói: “Hãy đi về gặp người thân, kể cho họ nghe mọi điều Đức Giê-hô-va đã làm cho anh và lòng thương xót của ngài đối với anh”.—Mác 5:19.

Trước đây, Chúa Giê-su thường dặn những người được ngài chữa lành là đừng cho ai biết, vì ngài không muốn dân chúng kết luận về ngài dựa trên những tin giật gân. Tuy nhiên trong trường hợp này, người từng bị quỷ ám là bằng chứng sống về quyền năng của Chúa Giê-su. Ông có thể làm chứng cho những người ngài không thể gặp. Lời chứng của ông cũng có thể bác bỏ những tin đồn bất lợi về vụ mất đàn heo. Thế là người đàn ông bắt đầu rao truyền khắp vùng Đê-ca-bô-li về điều Chúa Giê-su đã làm cho ông.