Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CHƯƠNG 72

Chúa Giê-su phái 70 môn đồ đi rao giảng

Chúa Giê-su phái 70 môn đồ đi rao giảng

LU-CA 10:1-24

  • CHÚA GIÊ-SU CHỌN 70 MÔN ĐỒ VÀ PHÁI HỌ ĐI RAO GIẢNG

Bấy giờ là cuối năm 32 CN, khoảng ba năm sau khi Chúa Giê-su chịu phép báp-têm. Ngài và các môn đồ vừa dự Lễ Lều Tạm tại Giê-ru-sa-lem. Hẳn là họ vẫn còn ở gần đó (Lu-ca 10:38; Giăng 11:1). Trong sáu tháng cuối, Chúa Giê-su dành phần lớn thời gian để làm thánh chức ở Giu-đê hoặc bên kia sông Giô-đanh thuộc vùng Pê-rê. Những vùng ấy cũng cần được rao giảng.

Trước đó, sau Lễ Vượt Qua năm 30 CN, Chúa Giê-su đã rao giảng vài tháng ở Giu-đê rồi băng qua Sa-ma-ri. Vào khoảng Lễ Vượt Qua năm 31 CN, những người Do Thái tìm cách giết ngài. Trong một năm rưỡi sau đó, Chúa Giê-su chủ yếu dạy dỗ ở phía bắc, tại Ga-li-lê. Trong thời gian ấy, có nhiều người trở thành môn đồ ngài. Tại Ga-li-lê, Chúa Giê-su đã huấn luyện các sứ đồ, phái họ đi rao giảng và đưa ra chỉ dẫn sau: “Hãy rao giảng rằng: ‘Nước Trời đã đến gần’” (Ma-thi-ơ 10:5-7). Giờ đây, ngài tổ chức một đợt làm chứng rộng lớn ở Giu-đê.

Chúa Giê-su bắt đầu đợt rao giảng bằng cách chọn 70 môn đồ và phái họ đi từng đôi. Vậy, có 35 cặp tham gia công việc rao giảng về Nước Trời trong khu vực, nơi mà “mùa gặt thì trúng nhưng thợ gặt thì ít” (Lu-ca 10:2). Họ phải đến những nơi mà có thể Chúa Giê-su sẽ đến sau đó. Bảy mươi môn đồ sẽ chữa bệnh và rao truyền cùng thông điệp như Chúa Giê-su.

Những môn đồ này không tập trung dạy dỗ ở các nhà hội. Chúa Giê-su bảo họ đến nhà người ta. Ngài chỉ dẫn: “Khi vào nhà nào, trước hết hãy nói: ‘Chúc nhà này được bình an’. Nếu ở đó có người yêu chuộng sự bình an, sự bình an của anh em sẽ đến trên người ấy”. Thông điệp của họ là gì? Chúa Giê-su dặn: ‘Hãy nói với họ: “Nước Đức Chúa Trời đã đến gần anh em”’.—Lu-ca 10:5-9.

Những chỉ dẫn mà Chúa Giê-su ban cho 70 môn đồ giống với chỉ dẫn ngài ban cho 12 sứ đồ khi phái họ đi rao giảng vào khoảng một năm trước đó. Ngài báo trước rằng không phải mọi người đều sẽ tiếp đãi họ tử tế. Tuy nhiên, những nỗ lực của họ giúp chuẩn bị những người có lòng, để khi ngài đến sau đó không lâu thì nhiều người sẽ háo hức gặp Chủ và nghe ngài dạy.

Không lâu sau, 35 cặp người truyền giáo trở về với Chúa Giê-su. Họ vui mừng kể lại: “Thưa Chúa, ngay cả các quỷ cũng phải quy phục khi chúng tôi dùng danh Chúa”. Chắc chắn báo cáo này làm Chúa Giê-su rất vui vì ngài đáp: “Tôi thấy Sa-tan đã từ trời rơi xuống như tia chớp. Này! Tôi ban cho anh em uy quyền để giày đạp rắn và bò cạp”.—Lu-ca 10:17-19.

Chúa Giê-su đoan chắc với họ rằng họ sẽ chiến thắng những điều nguy hiểm, như thể giày đạp rắn và bò cạp. Hơn thế, họ có thể tin chắc là trong tương lai, Sa-tan sẽ bị quăng từ trời xuống. Chúa Giê-su cũng giúp 70 môn đồ thấy điều thật sự quan trọng về lâu về dài. Ngài phán: “Đừng vui mừng vì các ác thần quy phục anh em, nhưng hãy vui mừng vì tên của anh em đã được ghi ở trên trời”.—Lu-ca 10:20.

Chúa Giê-su vui mừng khôn xiết và công khai ngợi khen Cha vì đã dùng những tôi tớ hèn mọn này một cách hữu hiệu đến vậy. Rồi ngài quay sang các môn đồ và nói: “Hạnh phúc cho mắt nào được thấy những điều anh em thấy. Vì tôi nói với anh em, nhiều nhà tiên tri và vua chúa ước ao thấy những điều anh em thấy, nghe những điều anh em nghe nhưng không được”.—Lu-ca 10:23, 24.