Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CHƯƠNG 112

Bài học về sự cảnh giác—Các trinh nữ

Bài học về sự cảnh giác—Các trinh nữ

MA-THI-Ơ 25:1-13

  • CHÚA GIÊ-SU ĐƯA RA MINH HỌA VỀ MƯỜI TRINH NỮ

Chúa Giê-su vừa trả lời câu hỏi của các sứ đồ về dấu hiệu sự hiện diện của ngài và kỳ cuối cùng của thế gian. Giờ đây Chúa Giê-su cho họ một lời khuyên khôn ngoan bằng cách kể thêm một minh họa. Những người sống vào thời kỳ ngài hiện diện sẽ thấy minh họa này ứng nghiệm.

Ngài mở đầu minh họa như sau: “Nước Trời có thể được ví như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chú rể. Trong đó có năm cô dại và năm cô khôn”.—Ma-thi-ơ 25:1, 2.

Chúa Giê-su không có ý nói rằng một nửa các môn đồ, những người sẽ thừa hưởng Nước Trời, là những người dại và nửa khác thì khôn. Thay vì thế, ngài muốn nói rằng mỗi môn đồ có khả năng chọn là mình sẽ cảnh giác hay bị phân tâm. Tuy nhiên, Chúa Giê-su tin chắc rằng mỗi tôi tớ của ngài có thể giữ sự trung thành và nhận được ân phước từ Cha ngài.

Trong minh họa này, cả mười trinh nữ đều đi ra để đón chú rể và dự tiệc cưới. Khi chú rể đến, các trinh nữ sẽ rọi đèn để chiếu sáng con đường và chào mừng chú rể đưa cô dâu vào nhà đã được chuẩn bị cho cô. Tuy nhiên, chuyện gì xảy ra?

Chúa Giê-su giải thích: “Năm cô dại cầm đèn nhưng không mang thêm dầu, còn năm cô khôn thì mang thêm lọ dầu cùng đèn của mình. Vì chú rể đến muộn nên họ đều buồn ngủ rồi thiếp đi” (Ma-thi-ơ 25:3-5). Chú rể không đến đúng như mong đợi. Dường như thời gian chờ đợi rất lâu nên các trinh nữ đều ngủ thiếp đi. Có thể các sứ đồ nhớ lại điều Chúa Giê-su từng nói về một nhà quý tộc nọ đi xa và một thời gian dài sau thì ông mới trở về khi đã nhận vương quyền.—Lu-ca 19:11-15.

Trong minh họa về mười trinh nữ, Chúa Giê-su miêu tả điều gì xảy ra khi chú rể đến: “Lúc nửa đêm, có tiếng hô lớn: ‘Chú rể đến rồi! Hãy ra đón chú rể’” (Ma-thi-ơ 25:6). Các trinh nữ có chuẩn bị sẵn sàng và cảnh giác không?

Chúa Giê-su kể tiếp: “Thế là cả mười trinh nữ đều dậy chuẩn bị đèn của mình. Những cô dại nói với những cô khôn: ‘Xin các chị cho chúng tôi ít dầu vì đèn chúng tôi sắp tắt’. Những cô khôn trả lời: ‘Chắc không đủ dầu cho chúng tôi lẫn các chị. Vậy các chị hãy đến chỗ người bán dầu mà mua’”.—Ma-thi-ơ 25:7-9.

Năm trinh nữ dại đã không cảnh giác và chuẩn bị để đón chú rể. Họ không có đủ dầu cho đèn và phải kiếm thêm. Chúa Giê-su kể: “Trong khi họ đi mua dầu thì chú rể đến. Những trinh nữ đã sẵn sàng thì cùng đi với chú rể vào tiệc cưới, và cửa đóng lại. Sau đó, những trinh nữ kia cũng đến và nói: ‘Chàng ơi, chàng ơi, xin mở cửa cho chúng tôi!’. Chú rể đáp: ‘Tôi nói thật với các cô, tôi không biết các cô là ai’” (Ma-thi-ơ 25:10-12). Thật là kết cuộc đáng buồn cho những ai không chuẩn bị và cảnh giác!

Các sứ đồ có thể nhận ra chú rể mà Chúa Giê-su nói đến chính là ngài. Trước đó ngài từng ví mình với chú rể (Lu-ca 5:34, 35). Còn các trinh nữ khôn là ai? Khi đề cập đến “bầy nhỏ” là những người sẽ nhận Nước Trời, Chúa Giê-su nói như sau: “Hãy mặc đồ phục vụ, chuẩn bị sẵn sàng và thắp đèn lên” (Lu-ca 12:32, 35). Vậy trong minh họa về các trinh nữ, các sứ đồ hiểu được rằng Chúa Giê-su đang nói về những môn đồ trung thành giống như họ. Chúa Giê-su muốn truyền đạt thông điệp nào qua minh họa này?

Ngài nói rõ bằng cách kết luận như sau: “Vậy hãy luôn thức canh, vì anh em không biết ngày và giờ đó”.—Ma-thi-ơ 25:13.

Rõ ràng, Chúa Giê-su đang khuyên các môn đồ trung thành cần phải “luôn thức canh” để sẵn sàng cho sự hiện diện của ngài. Ngài sẽ đến, thế nên họ cần chuẩn bị và cảnh giác như năm trinh nữ khôn hầu không đánh mất hy vọng quý báu và bỏ lỡ cơ hội nhận phần thưởng.