Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CHƯƠNG 119

Chúa Giê-su—Đường đi, chân lý và sự sống

Chúa Giê-su—Đường đi, chân lý và sự sống

GIĂNG 14:1-31

  • CHÚA GIÊ-SU SẮP ĐI ĐỂ CHUẨN BỊ MỘT CHỖ

  • NGÀI HỨA BAN CHO CÁC MÔN ĐỒ MỘT SỰ TRỢ GIÚP

  • CHA CAO TRỌNG HƠN CHÚA GIÊ-SU

Trong khi vẫn ở trên lầu cùng với các sứ đồ sau Bữa Ăn Tối Của Chúa, Chúa Giê-su khuyến khích họ: “Đừng để lòng anh em bồn chồn lo lắng. Hãy thể hiện đức tin nơi Đức Chúa Trời; cũng hãy thể hiện đức tin nơi tôi”.—Giăng 13:36; 14:1.

Chúa Giê-su đưa ra lý do để các sứ đồ trung thành không nên bồn chồn lo lắng về việc ngài sắp ra đi. Ngài nói: “Trong nhà Cha tôi có nhiều chỗ ở... Nếu tôi đi và chuẩn bị một chỗ cho anh em thì sẽ trở lại đón anh em về nhà tôi, để tôi ở đâu, anh em cũng ở đó”. Tuy nhiên, các sứ đồ không hiểu là Chúa Giê-su đang nói đến việc ngài sắp về trời. Thế nên, Thô-ma hỏi: “Thưa Chúa, chúng tôi không biết ngài đi đâu, vậy làm sao biết đường được?”.—Giăng 14:2-5.

Chúa Giê-su đáp: “Tôi là đường đi, chân lý và sự sống”. Chỉ khi chấp nhận Chúa Giê-su và sự dạy dỗ của ngài, đồng thời noi theo lối sống của ngài, một người mới có thể vào nhà trên trời của Cha ngài. Chúa Giê-su nói: “Không ai đến được với Cha nếu không qua tôi”.—Giăng 14:6.

Phi-líp chăm chú lắng nghe, rồi nói: “Thưa Chúa, xin chỉ Cha cho chúng tôi thấy, như thế là đủ rồi”. Dường như Phi-líp muốn thấy Đức Chúa Trời theo cách nào đó, giống như những khải tượng mà Môi-se, Ê-li-gia và Ê-sai đã nhận được. Tuy nhiên, các sứ đồ có một điều còn tốt hơn những khải tượng ấy. Chúa Giê-su nêu bật điều này khi nói: “Tôi ở với anh em bấy lâu nay mà anh vẫn chưa biết tôi sao, anh Phi-líp? Ai đã thấy tôi là đã thấy Cha”. Chúa Giê-su phản ánh hoàn hảo những đức tính của Cha; vì thế ai sống cùng Chúa Giê-su và quan sát ngài thì giống như đã thấy Cha. Dĩ nhiên, Cha lớn hơn Con, vì Chúa Giê-su cho biết: “Những điều tôi nói với anh em, tôi không nói theo ý riêng” (Giăng 14:8-10). Thật vậy, các sứ đồ nhận thấy rằng Chúa Giê-su quy mọi sự dạy dỗ của ngài cho Cha trên trời.

Các sứ đồ đã chứng kiến Chúa Giê-su làm những việc kỳ diệu và nghe ngài công bố tin mừng về Nước Đức Chúa Trời. Giờ đây, ngài nói với họ: “Ai thể hiện đức tin nơi tôi cũng sẽ làm những việc tôi làm; và người ấy sẽ làm những việc lớn hơn thế nữa” (Giăng 14:12). Chúa Giê-su không nói rằng họ sẽ thực hiện những phép lạ lớn hơn ngài. Nhưng ý của ngài là họ sẽ rao giảng trong thời gian dài hơn, trong khu vực rộng lớn hơn và cho nhiều người hơn.

Dù ra đi nhưng Chúa Giê-su sẽ không bỏ mặc họ, vì ngài hứa: “Nếu anh em nhân danh tôi mà xin bất cứ điều gì, tôi sẽ làm cho”. Ngoài ra, ngài còn nói: “Tôi sẽ xin Cha và ngài sẽ ban một sự trợ giúp khác để trợ giúp anh em mãi mãi, đó là thần khí tỏ bày chân lý” (Giăng 14:14, 16, 17). Ngài đảm bảo rằng họ sẽ nhận được thần khí thánh, là sự trợ giúp mà Chúa Giê-su vừa đề cập. Và điều này xảy ra vào Lễ Ngũ Tuần.

Chúa Giê-su nói: “Chẳng bao lâu nữa, thế gian sẽ không còn thấy tôi, nhưng anh em sẽ thấy, vì tôi sống thì anh em cũng sẽ sống” (Giăng 14:19). Chúa Giê-su không chỉ mặc lấy hình người và hiện ra với họ sau khi được sống lại, nhưng khi đến kỳ định, ngài sẽ làm cho họ sống lại trong thể thần linh để ở với ngài trên trời.

Rồi ngài cho biết một sự thật đơn giản: “Ai tiếp nhận và giữ các điều răn của tôi là yêu thương tôi. Đổi lại, ai yêu thương tôi thì sẽ được Cha tôi yêu thương; tôi sẽ yêu thương người và tỏ cho người biết rõ về tôi”. Nghe vậy, sứ đồ Giu-đa còn được gọi là Tha-đê hỏi: “Thưa Chúa, vì cớ gì mà ngài định tỏ cho chúng tôi biết rõ về ngài, nhưng lại không tỏ cho thế gian?”. Chúa Giê-su trả lời: “Nếu ai yêu thương tôi thì giữ lời tôi, Cha tôi sẽ yêu thương người... Ai không yêu thương tôi thì không giữ lời tôi” (Giăng 14:21-24). Khác với các môn đồ, thế gian không nhận biết Chúa Giê-su là đường đi, chân lý và sự sống.

Chúa Giê-su sắp ra đi, vậy làm thế nào các môn đồ có thể nhớ lại mọi điều ngài đã dạy họ? Chúa Giê-su giải thích: “Sự trợ giúp, là thần khí thánh mà Cha sẽ ban nhân danh tôi, sẽ dạy anh em mọi điều và giúp anh em nhớ lại tất cả những gì tôi đã nói với anh em”. Các sứ đồ đã thấy thần khí thánh có quyền năng mạnh mẽ như thế nào, thế nên lời đảm bảo này thật an ủi. Chúa Giê-su nói thêm: “Tôi để lại cho anh em sự bình an; tôi cho anh em sự bình an của tôi... Đừng để lòng anh em lo lắng và sợ hãi” (Giăng 14:26, 27). Thế nên, các môn đồ có lý do để không phải bồn chồn lo lắng vì họ sẽ nhận được sự chỉ dẫn và bảo vệ từ Cha của Chúa Giê-su.

Không lâu nữa, họ sẽ thấy bằng chứng về sự bảo vệ của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-su nói: “Kẻ cai trị thế gian này đang đến, và hắn không làm gì được tôi” (Giăng 14:30). Ác Quỷ đã nhập vào lòng Giu-đa và điều khiển hắn. Nhưng Chúa Giê-su không có điểm yếu nào mà Sa-tan có thể lợi dụng để khiến ngài chống lại Đức Chúa Trời. Ác Quỷ cũng không thể giam cầm Chúa Giê-su trong sự chết. Tại sao? Chúa Giê-su cho biết: “Tôi làm đúng theo lệnh Cha đã truyền”. Ngài tin chắc rằng Cha sẽ làm cho ngài sống lại.—Giăng 14:31.