Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CHƯƠNG 134

Mộ trống rỗng—Chúa Giê-su đã sống lại!

Mộ trống rỗng—Chúa Giê-su đã sống lại!

MA-THI-Ơ 28:3-15 MÁC 16:5-8 LU-CA 24:4-12 GIĂNG 20:2-18

  • CHÚA GIÊ-SU ĐƯỢC SỐNG LẠI

  • NHỮNG ĐIỀU DIỄN RA TẠI MỘ CỦA CHÚA GIÊ-SU

  • NGÀI HIỆN RA VỚI NHIỀU PHỤ NỮ

Các phụ nữ ngỡ ngàng khi thấy nơi chôn Chúa Giê-su trống rỗng! Ma-ri Ma-đơ-len chạy đến gặp “Si-môn Phi-e-rơ và môn đồ kia, người mà Chúa Giê-su yêu mến”, tức sứ đồ Giăng (Giăng 20:2). Trong lúc đó, những phụ nữ khác ở mộ thấy một thiên sứ. Và bên trong mộ có một thiên sứ khác “mặc áo trắng dài”.—Mác 16:5.

Một trong hai thiên sứ nói với họ: “Đừng sợ, tôi biết các chị đang tìm Chúa Giê-su, người đã bị xử tử trên cây cột. Ngài không có ở đây vì đã được sống lại như ngài từng nói. Hãy xem chỗ ngài nằm, rồi nhanh chóng đi báo cho các môn đồ ngài rằng: ‘Ngài đã được sống lại và sẽ đến Ga-li-lê trước’” (Ma-thi-ơ 28:5-7). Các phụ nữ “vừa sợ vừa mừng”, họ chạy đi báo tin cho các môn đồ.—Ma-thi-ơ 28:8.

Lúc ấy, Ma-ri đã tìm được Phi-e-rơ và Giăng. Bà vừa thở hổn hển vừa nói: “Người ta đã mang Chúa đi khỏi mộ, chúng tôi không biết họ đặt ngài ở đâu” (Giăng 20:2). Phi-e-rơ và Giăng liền chạy đến mộ. Giăng chạy nhanh hơn nên đến đó trước. Ông ngó vào trong mộ và thấy những băng vải nhưng không bước vào.

Khi Phi-e-rơ đến, ông đi thẳng vào mộ và thấy những băng vải lanh cùng băng vải dùng để quấn đầu Chúa Giê-su. Sau đó, Giăng cũng bước vào, và ông tin những lời Ma-ri nói. Dù đã nghe Chúa Giê-su nói trước đó, cả hai sứ đồ đều không hiểu là ngài đã được sống lại (Ma-thi-ơ 16:21). Lòng đầy bối rối, họ lên đường về nhà. Nhưng Ma-ri, lúc ấy cũng đã trở lại mộ, thì ở lại đó.

Trong lúc ấy, những phụ nữ khác đang trên đường đi báo tin cho các môn đồ là Chúa Giê-su đã được sống lại. Chúa Giê-su hiện ra với họ và nói: “Chào các chị!”. Họ liền “quỳ xuống” dưới chân ngài. Chúa Giê-su bảo họ: “Đừng sợ! Hãy đi báo tin cho anh em tôi để họ đến Ga-li-lê và gặp tôi ở đó”.—Ma-thi-ơ 28:9, 10.

Trước đó, khi trận động đất xảy ra và các thiên sứ xuất hiện, quân lính canh giữ mộ “run rẩy, đờ người ra như chết”. Sau khi trấn tĩnh lại, họ vào thành “báo cho các trưởng tế biết mọi việc đã xảy ra”. Các trưởng tế bèn bàn bạc với các trưởng lão của người Do Thái. Họ quyết định mua chuộc lính canh để lính canh giấu giếm sự việc và nói dối là: “Ban đêm, khi chúng tôi đang ngủ, các môn đồ hắn đã đến lấy trộm xác”.—Ma-thi-ơ 28:4, 11, 13.

Quân lính La Mã có thể bị xử tử nếu ngủ gục trong phiên gác, thế nên các trưởng tế hứa: “Nếu chuyện này [lời nói dối là họ đã ngủ gục] đến tai quan tổng đốc, chúng tôi sẽ giải thích cho ngài, các anh không cần phải lo” (Ma-thi-ơ 28:14). Lính canh nhận bạc và làm theo những gì các trưởng tế dặn. Như vậy, tin xuyên tạc là xác của Chúa Giê-su đã bị đánh cắp lan truyền khắp trong vòng dân Do Thái.

Ma-ri Ma-đơ-len vẫn đứng khóc tại mộ. Khi bà cúi xuống nhìn vào bên trong thì thấy hai thiên sứ mặc áo trắng! Hai thiên sứ ấy đang ngồi tại nơi thi thể Chúa Giê-su đã nằm, một vị ở phía đầu và một vị ở phía chân. Họ hỏi: “Này bà, sao bà khóc?”. Ma-ri trả lời: “Người ta đã mang Chúa của tôi đi, tôi không biết họ đặt ngài ở đâu”. Nói xong, bà quay lại và thấy một người khác. Người này lặp lại câu hỏi của các thiên sứ và nói thêm: “Bà tìm ai?”. Bà nghĩ đó là người làm vườn nên nói: “Thưa ông, nếu ông đã mang ngài đi, xin cho tôi biết ông đặt ngài ở đâu, tôi sẽ đến lấy xác ngài”.—Giăng 20:13-15.

Thật ra Ma-ri đang nói chuyện với Chúa Giê-su được sống lại, nhưng lúc đó bà chưa nhận ra ngài. Khi ngài gọi: “Ma-ri!”, bà lập tức nhận ra đó là Chúa Giê-su vì ngài thường gọi bà như vậy. Bà vui mừng thốt lên: “Ráp-bô-ni!” (nghĩa là “Thầy!”). Vì sợ ngài sắp lên trời nên bà cứ nắm chặt lấy ngài. Chúa Giê-su bèn nói: “Đừng níu tôi nữa, vì tôi chưa lên với Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em tôi và nói với họ: ‘Tôi sắp lên với Cha tôi và Cha anh em, với Đức Chúa Trời tôi và Đức Chúa Trời anh em’”.—Giăng 20:16, 17.

Ma-ri liền chạy đến chỗ mà các sứ đồ và những môn đồ khác đang nhóm lại. Bà nói với họ: “Tôi đã thấy Chúa!”. Lời kể của bà bổ túc cho những gì mà các phụ nữ khác đã kể cho các môn đồ (Giăng 20:18). Dù vậy, ‘chuyện đó có vẻ phi lý đối với họ’.—Lu-ca 24:11.