Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CHƯƠNG 139

Chúa Giê-su khôi phục địa đàng và hoàn tất nhiệm vụ

Chúa Giê-su khôi phục địa đàng và hoàn tất nhiệm vụ

1 CÔ-RINH-TÔ 15:24-28

  • KẾT CỤC CỦA CHIÊN VÀ DÊ

  • NHIỀU NGƯỜI SẼ VUI HƯỞNG ĐỊA ĐÀNG

  • CHÚA GIÊ-SU CHỨNG TỎ NGÀI LÀ ĐƯỜNG ĐI, CHÂN LÝ VÀ SỰ SỐNG

Không lâu sau khi chịu phép báp-têm, Chúa Giê-su phải đối mặt với một kẻ thù. Hắn tìm mọi cách để khiến ngài khuất phục, thậm chí trước khi ngài bắt đầu công việc thánh chức. Thật vậy, Ác Quỷ đã nhiều lần cám dỗ Chúa Giê-su. Sau này, Chúa Giê-su nói về kẻ ác đó: “Kẻ cai trị thế gian này đang đến, và hắn không làm gì được tôi”.—Giăng 14:30.

Trong một khải tượng, Giăng thấy trước điều sẽ xảy đến với ‘con rồng lớn, là con rắn xưa kia, gọi là Ác Quỷ và Sa-tan’. Kẻ thù độc ác này của nhân loại bị quăng khỏi trời, và “hắn vô cùng giận dữ vì biết mình chỉ còn một thời gian ngắn” (Khải huyền 12:9, 12). Tín đồ đạo Đấng Ki-tô có lý do chính đáng để tin rằng họ đang sống trong “thời gian ngắn” đó và không lâu nữa “con rồng, tức con rắn xưa kia” sẽ bị quăng xuống vực sâu. Hắn sẽ bị xiềng lại 1.000 năm và ở trong tình trạng không hoạt động trong khi Chúa Giê-su cai trị Nước Đức Chúa Trời.—Khải huyền 20:1, 2.

Trong giai đoạn đó, điều gì sẽ xảy ra trên đất, là ngôi nhà của chúng ta? Ai sẽ sống ở đó và có đời sống như thế nào? Chính Chúa Giê-su cho biết câu trả lời. Trong minh họa về chiên và dê, ngài cho thấy tương lai nào đang đón đợi nhân loại công chính được ví như chiên, là những người hợp tác và làm việc tốt cho anh em của Chúa Giê-su. Ngài cũng cho thấy rõ điều gì đang chờ đợi những kẻ không làm thế, là những người được ví như dê. Chúa Giê-su nói: “Những kẻ này [dê] sẽ đi vào sự hủy diệt vĩnh viễn, còn người công chính [chiên] thì vào sự sống vĩnh cửu”.—Ma-thi-ơ 25:46.

Nhờ thế, chúng ta hiểu được những lời của Chúa Giê-su nói với tên tội phạm bị treo trên cây cột bên cạnh ngài. Chúa Giê-su không đưa ra cho người đàn ông đó phần thưởng giống như phần thưởng mà ngài đã hứa với các sứ đồ trung thành, đó là được làm thành viên của Nước Trời. Thay vì thế, Chúa Giê-su hứa với tên tội phạm biết ăn năn: “Quả thật, hôm nay tôi nói với anh, anh sẽ ở với tôi trong địa đàng” (Lu-ca 23:43). Người đàn ông ấy có triển vọng sống trong địa đàng, là một công viên hay khu vườn xinh đẹp. Vậy, hợp lý là những người ngày nay chứng tỏ mình giống như chiên và được “vào sự sống vĩnh cửu” cũng sẽ ở trong địa đàng ấy.

Điều này thật phù hợp với lời của sứ đồ Giăng miêu tả về tình trạng trên đất vào lúc đó. Ông nói: “Lều của Đức Chúa Trời ở với nhân loại. Ngài sẽ ở với họ và họ sẽ là dân ngài. Chính Đức Chúa Trời sẽ ở cùng họ. Ngài sẽ lau hết nước mắt trên mắt họ, sẽ không còn sự chết, than van, khóc lóc hay đau đớn nữa. Những điều trước kia nay đã qua rồi”.—Khải huyền 21:3, 4.

Để hưởng đời sống trong địa đàng, tên tội phạm đó phải được sống lại. Nhưng anh ta không phải là người duy nhất sẽ được sống lại. Chúa Giê-su cho thấy rõ điều này khi nói: “Giờ sẽ đến, khi mọi người trong mồ tưởng niệm nghe tiếng ngài và ra khỏi, ai làm lành thì sống lại để sống, ai có thói làm điều đê mạt thì sống lại để bị kết án”.—Giăng 5:28, 29.

Còn các sứ đồ trung thành và số người có giới hạn sẽ ở trên trời với Chúa Giê-su thì sao? Kinh Thánh nói: “Họ sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Đấng Ki-tô, và họ sẽ làm vua cai trị với ngài trong 1.000 năm” (Khải huyền 20:6). Những người cùng trị vì với Đấng Ki-tô sẽ là những người nam và nữ từng sống trên đất. Thế nên khi cai trị từ trời, chắc chắn họ sẽ đồng cảm và thấu hiểu thần dân trên đất.—Khải huyền 5:10.

Chúa Giê-su sẽ áp dụng sự hy sinh làm giá chuộc của ngài cho loài người trên đất và giải thoát họ khỏi tội lỗi di truyền. Ngài và những người đồng cai trị sẽ giúp nhân loại trung thành trở lại tình trạng hoàn hảo. Rồi sau đó, nhân loại sẽ hưởng đời sống giống như ý định ban đầu của Đức Chúa Trời khi ngài bảo A-đam và Ê-va sinh sản cho đầy cả đất. Ngay cả cái chết do tội lỗi A-đam gây ra cũng sẽ không còn nữa!

Lúc đó Chúa Giê-su sẽ hoàn tất mọi việc mà Đức Giê-hô-va đã giao phó. Cuối Triều Đại Một Ngàn Năm, Chúa Giê-su sẽ trao lại Nước Trời và gia đình nhân loại hoàn hảo cho Cha. Sứ đồ Phao-lô viết về hành động khiêm nhường này của Chúa Giê-su như sau: “Khi muôn vật đã phục mình, chính Con cũng sẽ phục đấng đã khiến muôn vật phải phục mình, hầu cho Đức Chúa Trời là mọi sự cho mọi người”.—1 Cô-rinh-tô 15:28.

Rõ ràng, Chúa Giê-su đóng vai trò thiết yếu trong việc thực thi những ý định tuyệt diệu của Đức Chúa Trời. Khi những ý định này dần được tỏ lộ trong tương lai và cho đến mãi mãi, Chúa Giê-su sẽ sống đúng với lời mà ngài nói về mình: “Tôi là đường đi, chân lý và sự sống”.—Giăng 14:6.