CHƯƠNG MƯỜI BA

Tôn trọng món quà sự sống

Tôn trọng món quà sự sống

1. Ai ban cho chúng ta sự sống?

 Ðức Giê-hô-va “là Ðức Chúa Trời hằng sống” (Giê-rê-mi 10:10). Ngài là Ðấng Tạo Hóa, và ngài ban cho chúng ta sự sống. Kinh Thánh nói: “Ngài đã tạo nên muôn vật, và bởi ý muốn ngài mà muôn vật hiện hữu và được tạo nên” (Khải huyền 4:11). Thật vậy, Ðức Giê-hô-va muốn chúng ta có sự sống. Sự sống là món quà quý giá đến từ ngài.—Ðọc Thi thiên 36:9.

2. Làm thế nào để có đời sống thành công?

2 Ðức Giê-hô-va ban cho chúng ta những thứ cần thiết để sống, chẳng hạn như thực phẩm và nước uống (Công vụ 17:28). Nhưng không chỉ có thế, ngài cũng muốn chúng ta vui hưởng đời sống (Công vụ 14:15-17). Ðể có đời sống thành công, chúng ta cần vâng theo luật pháp của Ðức Chúa Trời.—Ê-sai 48:17, 18.

ÐỨC CHÚA TRỜI CÓ QUAN ÐIỂM NÀO VỀ SỰ SỐNG?

3. Ðức Giê-hô-va đã làm gì khi Ca-in giết A-bên?

3 Kinh Thánh dạy rằng sự sống của chúng ta và người khác rất quý giá đối với Ðức Giê-hô-va. Chẳng hạn, khi con trai của A-đam và Ê-va là Ca-in tức giận với em mình là A-bên, Ðức Giê-hô-va đã cảnh báo Ca-in rằng ông cần kiểm soát tính nóng giận. Nhưng Ca-in không nghe, ông giận dữ tới mức “xông đến đánh A-bên, em mình, và giết đi” (Sáng thế 4:3-8). Ðức Giê-hô-va trừng phạt Ca-in vì tội giết A-bên (Sáng thế 4:9-11). Quả thật, sự tức giận và lòng căm ghét rất nguy hiểm vì nó có thể khiến chúng ta trở nên hung bạo hoặc tàn ác. Một người như thế không thể có được sự sống vĩnh cửu. (Ðọc 1 Giăng 3:15). Ðể làm Ðức Giê-hô-va hài lòng, chúng ta cần tập yêu thương tất cả mọi người.—1 Giăng 3:11, 12.

4. Một điều luật Ðức Chúa Trời ban cho dân Y-sơ-ra-ên dạy chúng ta điều gì về món quà sự sống?

4 Hàng ngàn năm sau, Ðức Giê-hô-va cho thấy ngài xem sự sống là quý giá khi ban Mười Ðiều Răn cho Môi-se. Trong đó có một điều luật là: “Ngươi không được giết người” (Phục truyền luật lệ 5:17). Nếu một người cố tình giết người thì sẽ bị xử tử.

5. Ðức Chúa Trời có quan điểm nào về việc phá thai?

5 Ðức Chúa Trời có quan điểm nào về việc phá thai? Ngay cả sự sống của một thai nhi cũng quý giá đối với Ðức Giê-hô-va. Trong Luật pháp Ðức Giê-hô-va ban cho dân Y-sơ-ra-ên, ngài nói rằng nếu ai đó làm một thai phụ bị thương và khiến thai nhi bị sẩy thì người ấy sẽ phải đền mạng. (Ðọc Xuất Ai Cập 21:22, 23; Thi thiên 127:3). Ðiều này dạy chúng ta rằng phá thai là sai.—Xin xem Phụ lục 28.

6, 7. Làm thế nào chúng ta cho Ðức Giê-hô-va thấy mình xem sự sống là quý giá?

6 Làm thế nào chúng ta cho Ðức Giê-hô-va thấy mình quý trọng sự sống của bản thân và người khác? Bằng cách không làm bất cứ điều gì gây nguy hại đến sự sống của mình hay của người khác. Do đó, chúng ta sẽ không hút thuốc lá, ăn trầu hoặc dùng ma túy, vì những thứ này gây hại và có thể lấy đi mạng sống của chúng ta.

7 Ðức Chúa Trời ban cho chúng ta sự sống và thân thể. Vì vậy, chúng ta nên dùng những món quà ấy theo ý muốn của ngài. Chúng ta cần chăm sóc thân thể của mình. Nếu không làm thế, chúng ta sẽ trở nên ô uế trước mắt Ðức Chúa Trời (Rô-ma 6:19; 12:1; 2 Cô-rinh-tô 7:1). Chúng ta không thể thờ phượng Ðức Giê-hô-va, đấng ban cho mình sự sống, nếu không xem sự sống là quý giá. Dù không dễ để bỏ những thói quen xấu nhưng nếu chúng ta nỗ lực làm thế vì xem sự sống là quý giá thì Ðức Giê-hô-va sẽ giúp chúng ta.

8. Chúng ta sẽ làm gì để không gây nguy hại cho sự sống của mình hay của người khác?

8 Chúng ta học được rằng sự sống là món quà quý giá. Ðức Giê-hô-va tin tưởng là chúng ta sẽ gắng hết sức để không gây nguy hại cho sự sống của mình hay của người khác. Chúng ta lái xe hơi, xe máy hoặc các phương tiện khác một cách cẩn thận, và tránh chơi những môn thể thao nguy hiểm hoặc hung bạo (Thi thiên 11:5). Chúng ta cũng nỗ lực giữ cho nhà cửa được an toàn. Luật pháp Ðức Giê-hô-va ban cho dân Y-sơ-ra-ên có mệnh lệnh sau: “Nếu anh em xây một ngôi nhà mới thì phải làm lan can trên sân thượng để không có ai bị ngã từ trên đó xuống và anh em không gây tội đổ máu cho nhà mình”.—Phục truyền luật lệ 22:8.

9. Chúng ta nên đối xử với thú vật như thế nào?

9 Ngay cả cách chúng ta đối xử với thú vật cũng quan trọng với Ðức Giê-hô-va. Ngài cho phép chúng ta giết thú vật để làm thức ăn và quần áo, hoặc nếu chúng đe dọa tính mạng của mình (Sáng thế 3:21; 9:3; Xuất Ai Cập 21:28). Nhưng chúng ta không được đối xử tàn nhẫn với thú vật hoặc giết chúng chỉ để tiêu khiển.—Châm ngôn 12:10.

TÔN TRỌNG SỰ THÁNH KHIẾT CỦA SỰ SỐNG

10. Tại sao chúng ta biết máu tượng trưng cho sự sống?

10 Ðối với Ðức Giê-hô-va, máu là thánh khiết vì tượng trưng cho sự sống. Sau khi Ca-in giết A-bên, Ðức Giê-hô-va phán với Ca-in: “Máu của em con từ đất kêu thấu đến ta” (Sáng thế 4:10). Máu của A-bên tượng trưng cho sự sống của ông, và Ðức Giê-hô-va trừng phạt Ca-in vì đã giết A-bên. Sau trận Ðại Hồng Thủy thời Nô-ê, một lần nữa Ðức Giê-hô-va cho thấy máu tượng trưng cho sự sống. Ngài cho phép Nô-ê cùng gia đình ăn thịt thú vật khi phán: “Mọi động vật có sự sống có thể dùng làm thức ăn cho các con. Ta ban mọi vật ấy như đã ban cây cỏ”. Tuy nhiên, có một thứ mà Ðức Giê-hô-va cấm họ ăn. Ngài phán: “Các con không được phép ăn thịt còn máu, tức là còn sự sống”.—Sáng thế 1:29; 9:3, 4.

11. Ðức Chúa Trời ban cho dân Y-sơ-ra-ên mệnh lệnh nào về huyết?

11 Khoảng 800 năm sau khi Ðức Giê-hô-va bảo Nô-ê không được ăn huyết, ngài lệnh cho dân ngài lần nữa: “Nếu một người Y-sơ-ra-ên hoặc ngoại kiều sống giữa các ngươi đi săn và bắt được một con thú hoang hoặc một con chim được phép ăn thì người đó phải đổ máu nó ra rồi dùng bụi đất lấp lại”. Sau đó ngài phán: “Các ngươi không được ăn huyết” (Lê-vi 17:13, 14). Ðức Giê-hô-va vẫn muốn dân ngài xem huyết là thánh khiết. Họ có thể ăn thịt nhưng không được ăn huyết. Khi giết thú vật để làm thức ăn, họ phải đổ huyết nó xuống đất.

12. Tín đồ đạo Ðấng Ki-tô có quan điểm nào về huyết?

12 Vài năm sau khi Chúa Giê-su chết, các sứ đồ và trưởng lão của hội thánh đạo Ðấng Ki-tô ở Giê-ru-sa-lem đã họp lại để quyết định những phần nào của Luật pháp ban cho dân Y-sơ-ra-ên vẫn áp dụng cho tín đồ đạo Ðấng Ki-tô. (Ðọc Công vụ 15:28, 29; 21:25). Ðức Giê-hô-va đã giúp họ hiểu rằng huyết vẫn quý giá đối với ngài và họ cần tiếp tục xem huyết là thánh khiết. Những tín đồ thời ban đầu không được ăn hay uống huyết, hoặc ăn thịt thú vật chưa được cắt tiết. Việc vi phạm điều luật này nghiêm trọng như việc thờ thần tượng hoặc phạm tội gian dâm. Kể từ đó, tín đồ đạo Ðấng Ki-tô chân chính từ chối ăn hoặc uống huyết. Còn ngày nay thì sao? Ðức Giê-hô-va vẫn muốn chúng ta xem huyết là thánh khiết.

13. Tại sao tín đồ đạo Ðấng Ki-tô không chấp nhận tiếp máu?

13 Phải chăng điều này có nghĩa là tín đồ đạo Ðấng Ki-tô cũng không nên tiếp máu? Ðúng vậy. Ðức Giê-hô-va lệnh cho chúng ta không được ăn hoặc uống huyết. Nếu một bác sĩ bảo bạn không được uống rượu, bạn có truyền rượu vào cơ thể không? Dĩ nhiên là không! Tương tự, mệnh lệnh không ăn hoặc uống huyết cũng bao gồm việc chúng ta không chấp nhận tiếp máu.—Xin xem Phụ lục 29.

14, 15. Việc tôn trọng sự sống và vâng lời Ðức Giê-hô-va quan trọng thế nào đối với một tín đồ đạo Ðấng Ki-tô?

14 Giả sử bác sĩ nói rằng nếu không tiếp máu, chúng ta sẽ chết thì sao? Mỗi người phải quyết định có vâng theo luật pháp của Ðức Chúa Trời về huyết hay không. Tín đồ đạo Ðấng Ki-tô quý trọng sâu xa món quà sự sống đến từ Ðức Chúa Trời. Vì thế, chúng ta sẽ tìm những phương pháp điều trị khác để giữ mạng sống, nhưng chúng ta sẽ không chấp nhận tiếp máu.

15 Chúng ta cố gắng hết sức để giữ sức khỏe, nhưng vì máu tượng trưng cho sự sống và rất quý giá đối với Ðức Chúa Trời nên chúng ta sẽ không chấp nhận tiếp máu. Việc vâng lời Ðức Chúa Trời quan trọng hơn là cố kéo dài sự sống bằng cách bất tuân với ngài. Chúa Giê-su nói: “Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống vì tôi thì sẽ tìm lại được” (Ma-thi-ơ 16:25). Chúng ta muốn vâng lời Ðức Giê-hô-va vì yêu thương ngài. Ngài biết điều gì là tốt nhất cho chúng ta. Giống như Ðức Giê-hô-va, chúng ta cũng xem sự sống là quý giá và thánh khiết.—Hê-bơ-rơ 11:6.

16. Tại sao tôi tớ của Ðức Chúa Trời vâng lời ngài?

16 Những tôi tớ trung thành của Ðức Chúa Trời kiên quyết vâng theo điều luật của ngài liên quan đến máu. Họ sẽ không ăn hoặc uống huyết, và không nhận máu vì lý do y tế. * Tuy nhiên, họ sẽ chấp nhận những phương pháp điều trị khác để giữ mạng sống. Họ tin chắc rằng đấng tạo ra sự sống và máu biết điều gì là tốt nhất cho họ. Bạn có tin ngài biết điều gì là tốt nhất cho bạn không?

TRƯỜNG HỢP DUY NHẤT ÐỨC GIÊ-HÔ-VA CHO PHÉP DÙNG MÁU

17. Ðức Giê-hô-va cho phép dân Y-sơ-ra-ên dùng máu trong trường hợp duy nhất nào?

17 Trong Luật pháp ban cho Môi-se, Ðức Giê-hô-va phán với dân Y-sơ-ra-ên: “Sự sống của sinh vật ở trong máu và chính ta đã ban máu trên bàn thờ để các ngươi chuộc tội [hay xin tha thứ] cho mình, vì máu chuộc được tội là nhờ sự sống ở trong nó” (Lê-vi 17:11). Khi dân Y-sơ-ra-ên phạm tội, họ có thể xin Ðức Giê-hô-va tha thứ bằng cách dâng một con vật và xin thầy tế lễ đổ một ít máu của nó lên bàn thờ trong đền thờ. Ðây là trường hợp duy nhất Ðức Giê-hô-va cho phép dân Y-sơ-ra-ên dùng máu.

18. Sự hy sinh của Chúa Giê-su mang lại điều gì cho chúng ta?

18 Khi Chúa Giê-su xuống trái đất, luật về việc dâng các con vật tế lễ đã được thay thế bằng việc Chúa Giê-su dâng mạng sống, hay huyết của mình, vì tội lỗi chúng ta (Ma-thi-ơ 20:28; Hê-bơ-rơ 10:1). Sự sống của Chúa Giê-su quý giá đến mức sau khi Ðức Giê-hô-va làm cho Chúa Giê-su sống lại ở trên trời, Ðức Giê-hô-va đã ban cho những ai thể hiện đức tin nơi Chúa Giê-su cơ hội sống đời đời.—Giăng 3:16; Hê-bơ-rơ 9:11, 12; 1 Phi-e-rơ 1:18, 19.

Bằng cách nào chúng ta cho thấy mình tôn trọng sự sống và huyết?

19. Chúng ta phải làm gì để được “vô tội về huyết của mọi người”?

19 Chúng ta biết ơn Ðức Giê-hô-va vì ngài đã ban món quà tuyệt diệu là sự sống! Chúng ta muốn cho người khác biết nếu thể hiện đức tin nơi Chúa Giê-su, họ có thể sống đời đời. Chúng ta yêu thương người khác và muốn làm mọi điều có thể để giúp họ biết cách nhận được sự sống (Ê-xê-chi-ên 3:17-21). Rồi giống như sứ đồ Phao-lô, chúng ta có thể nói: “Tôi vô tội về huyết của mọi người, vì tôi đã không ngần ngại nói cho anh em tất cả ý định của Ðức Chúa Trời” (Công vụ 20:26, 27). Quả thật, chúng ta cho thấy mình quý trọng sâu xa sự sống và huyết khi nói với người khác về Ðức Giê-hô-va và việc ngài quý trọng sự sống như thế nào.

^ Ðể biết thêm về những phương pháp trị liệu dùng máu, xin xem sách Hãy giữ mình trong tình yêu thương của Ðức Chúa Trời trang 77-79, do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản.