Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CHƯƠNG MƯỜI SÁU

Hãy chọn thờ phượng Đức Chúa Trời

Hãy chọn thờ phượng Đức Chúa Trời

1, 2. Chúng ta phải tự hỏi điều gì, và tại sao làm thế là quan trọng?

Nhờ học Kinh Thánh, bạn biết rằng nhiều người tự nhận là thờ phượng Đức Chúa Trời nhưng lại dạy dỗ hoặc thực hành những điều Đức Chúa Trời ghét (2 Cô-rinh-tô 6:17). Đó là lý do Đức Giê-hô-va lệnh cho chúng ta ra khỏi tôn giáo sai lầm, tức “Ba-by-lôn Lớn” (Khải huyền 18:2, 4). Bạn sẽ làm gì? Mỗi chúng ta đều đứng trước sự lựa chọn, và chúng ta phải tự hỏi: “Mình muốn thờ phượng Đức Chúa Trời theo cách ngài muốn hay theo cách từ trước đến giờ mình vẫn làm?”.

2 Nếu bạn đã từ bỏ hoặc rút tên khỏi tôn giáo sai lầm thì điều đó là tốt. Nhưng sâu thẳm trong lòng, có lẽ bạn vẫn thích một số thực hành và phong tục của tôn giáo sai lầm. Hãy cùng thảo luận một số thực hành và phong tục để xem tại sao việc có cùng quan điểm với Đức Giê-hô-va về những điều ấy là quan trọng.

THẦN TƯỢNG VÀ VIỆC THỜ CÚNG TỔ TIÊN

3. (a) Tại sao một số người cảm thấy khó khi ngưng dùng thần tượng để thờ phượng? (b) Kinh Thánh nói gì về việc dùng thần tượng để thờ phượng Đức Chúa Trời?

3 Một số người đã dùng thần tượng hoặc bàn thờ để thờ phượng Đức Chúa Trời trong nhiều năm. Nếu bạn cũng vậy, có lẽ bạn cảm thấy lạ hoặc thậm chí là không đúng khi thờ phượng Đức Chúa Trời mà không có những thứ ấy. Nhưng hãy nhớ rằng Đức Giê-hô-va dạy chúng ta cách thờ phượng ngài. Và Kinh Thánh nói rõ rằng Đức Giê-hô-va không muốn chúng ta dùng thần tượng trong sự thờ phượng.—Đọc Xuất Ai Cập 20:4, 5; Thi thiên 115:4-8; Ê-sai 42:8; 1 Giăng 5:21.

4. (a) Tại sao chúng ta không nên thờ cúng tổ tiên? (b) Tại sao Đức Giê-hô-va cấm dân ngài tìm cách nói chuyện với người chết?

4 Một số người bỏ nhiều thời gian và công sức để cố làm hài lòng tổ tiên đã qua đời. Họ thậm chí còn thờ cúng tổ tiên. Nhưng chúng ta đã học rằng người chết không thể giúp đỡ hoặc làm hại chúng ta. Họ không còn sống ở nơi nào khác. Việc cố liên lạc với người chết rất nguy hiểm vì bất cứ thông điệp nào dường như đến từ người thân quá cố thật ra là đến từ các quỷ. Đó là lý do Đức Giê-hô-va cấm dân Y-sơ-ra-ên tìm cách nói chuyện với người chết hoặc dính líu đến bất cứ hình thức nào của ma thuật.—Phục truyền luật lệ 18:10-12; xin xem Phụ lục 2631.

5. Điều gì có thể giúp bạn ngưng dùng thần tượng để thờ phượng Đức Chúa Trời hoặc ngưng thờ cúng tổ tiên?

5 Điều gì có thể giúp bạn ngưng dùng thần tượng để thờ phượng Đức Chúa Trời hoặc ngưng thờ cúng tổ tiên? Bạn cần đọc Kinh Thánh và suy ngẫm quan điểm của Đức Giê-hô-va về những điều ấy. Ngài xem chúng là “đáng ghê tởm” (Phục truyền luật lệ 27:15). Hãy cầu nguyện với Đức Giê-hô-va mỗi ngày để xin ngài giúp bạn có cùng quan điểm với ngài và có thể thờ phượng ngài theo cách ngài muốn (Ê-sai 55:9). Bạn có thể tin chắc rằng Đức Giê-hô-va sẽ ban cho bạn sức mạnh cần thiết để loại bỏ khỏi đời sống bất cứ điều gì liên quan đến sự thờ phượng sai lầm.

CHÚNG TA CÓ NÊN CỬ HÀNH LỄ GIÁNG SINH KHÔNG?

6. Tại sao ngày 25 tháng 12 được chọn để kỷ niệm sự ra đời của Chúa Giê-su?

6 Lễ Giáng Sinh là một trong những ngày lễ nổi tiếng nhất trên thế giới, và hầu hết người ta nghĩ rằng lễ này kỷ niệm sự ra đời của Chúa Giê-su. Nhưng thật ra Lễ Giáng Sinh có liên hệ đến sự thờ phượng sai lầm. Một bách khoa từ điển giải thích rằng người La Mã ngoại giáo đã cử hành sinh nhật cho mặt trời vào ngày 25 tháng 12. Các nhà lãnh đạo giáo hội muốn nhiều người ngoại giáo cải đạo thành tín đồ đạo Đấng Ki-tô, thế nên họ đã quyết định kỷ niệm sự ra đời của Chúa Giê-su vào ngày 25 tháng 12, dù Chúa Giê-su không sinh ra vào ngày ấy (Lu-ca 2:8-12). Các môn đồ của Chúa Giê-su thời ban đầu không cử hành Lễ Giáng Sinh. Một sách tham khảo (Sacred Origins of Profound Things) cho biết là 200 năm sau khi Chúa Giê-su ra đời, “không ai biết ngày sinh của ngài và chỉ ít người chú ý đến điều đó”. Nhiều trăm năm sau khi Chúa Giê-su sống trên đất, Lễ Giáng Sinh mới bắt đầu được cử hành.

7. Tại sao tín đồ đạo Đấng Ki-tô chân chính không cử hành Lễ Giáng Sinh?

7 Nhiều người biết đến nguồn gốc ngoại giáo của Lễ Giáng Sinh và các nghi thức của nó, như tiệc tùng và tặng quà. Chẳng hạn, tại Anh Quốc và một số vùng của Hoa Kỳ, việc cử hành Lễ Giáng Sinh từng bị cấm vì có nguồn gốc ngoại giáo. Ai cử hành lễ này thì bị phạt. Nhưng cuối cùng người ta lại bắt đầu cử hành Lễ Giáng Sinh. Tại sao tín đồ đạo Đấng Ki-tô chân chính không cử hành Lễ Giáng Sinh? Vì họ muốn làm hài lòng Đức Chúa Trời trong mọi việc mình làm.

CHÚNG TA CÓ NÊN TỔ CHỨC SINH NHẬT KHÔNG?

8, 9. Tại sao tín đồ đạo Đấng Ki-tô thời ban đầu không tổ chức sinh nhật?

8 Sinh nhật cũng phổ biến với nhiều người. Tín đồ đạo Đấng Ki-tô có nên tổ chức sinh nhật không? Kinh Thánh chỉ đề cập đến tiệc sinh nhật của những người không thờ phượng Đức Giê-hô-va (Sáng thế 40:20; Mác 6:21). Sinh nhật từng được dùng để tôn vinh thần giả. Đó là lý do tại sao các tín đồ đạo Đấng Ki-tô thời ban đầu “xem việc ăn mừng ngày sinh của bất cứ ai là phong tục ngoại giáo”.—The World Book Encyclopedia.

9 Người La Mã và Hy Lạp thời xưa tin rằng có một vị thần hiện diện vào lúc mỗi người được sinh ra và hộ mạng cho người đó suốt đời. Sách nói về truyền thuyết sinh nhật (The Lore of Birthdays) ghi: “Vị thần này có quan hệ huyền bí với vị thần có cùng ngày sinh với cá nhân đó”.

10. Tại sao tín đồ đạo Đấng Ki-tô ngày nay không nên tổ chức sinh nhật?

10 Theo bạn, Đức Giê-hô-va có chấp nhận những lễ liên hệ đến tôn giáo sai lầm không? (Ê-sai 65:11, 12). Không. Thế nên chúng ta không tổ chức sinh nhật hoặc giữ bất cứ ngày lễ nào liên hệ đến tôn giáo sai lầm.

VẤN ĐỀ CÓ NGHIÊM TRỌNG ĐẾN THẾ KHÔNG?

11. Tại sao một số người cử hành các ngày lễ? Điều gì phải là quan trọng nhất với bạn?

11 Một số người biết Lễ Giáng Sinh và những lễ khác có nguồn gốc ngoại giáo nhưng vẫn cử hành. Họ nghĩ rằng các ngày lễ là dịp tốt để gia đình sum vầy. Bạn có nghĩ thế không? Việc sum vầy với gia đình không có gì sai. Đức Giê-hô-va đã sáng lập gia đình và ngài muốn chúng ta có mối quan hệ tốt với họ (Ê-phê-sô 3:14, 15). Tuy nhiên, chúng ta cần tập trung vào việc có mối quan hệ tốt với Đức Giê-hô-va, thay vì làm vui lòng người thân bằng cách cử hành những ngày lễ tôn giáo sai lầm. Đó là lý do sứ đồ Phao-lô khuyên: “Hãy luôn xét xem điều gì đẹp lòng Chúa”.—Ê-phê-sô 5:10.

12. Đức Giê-hô-va không chấp nhận những ngày lễ nào?

12 Nhiều người nghĩ rằng nguồn gốc của một ngày lễ không phải là vấn đề nghiêm trọng, nhưng Đức Giê-hô-va không nghĩ như thế. Ngài không chấp nhận những ngày lễ bắt nguồn từ sự thờ phượng sai lầm hoặc tôn vinh con người hay biểu tượng quốc gia. Chẳng hạn, người Ai Cập tổ chức nhiều lễ cho các thần giả. Sau khi dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập, họ bắt chước một trong những lễ ngoại giáo ấy và gọi nó là “một lễ cho Đức Giê-hô-va”. Nhưng Đức Giê-hô-va trừng phạt họ vì đã làm thế (Xuất Ai Cập 32:2-10). Như nhà tiên tri Ê-sai nói, chúng ta không nên “động đến điều gì ô uế”.—Đọc Ê-sai 52:11.

TỬ TẾ TRONG CÁCH ĐỐI XỬ VỚI NGƯỜI KHÁC

13. Có lẽ bạn thắc mắc điều gì khi quyết định ngưng cử hành các ngày lễ?

13 Khi quyết định ngưng cử hành các ngày lễ, có lẽ bạn thắc mắc nhiều điều. Ví dụ: Mình nên làm gì nếu đồng nghiệp hỏi tại sao mình không cùng họ ăn mừng Lễ Giáng Sinh? Mình nên làm gì nếu được ai đó tặng quà Giáng Sinh? Mình nên làm gì nếu người hôn phối muốn mình cử hành một ngày lễ? Làm thế nào mình có thể giúp con không cảm thấy buồn vì không cử hành một ngày lễ hoặc không tổ chức sinh nhật?

14, 15. Bạn có thể làm gì nếu được ai đó chúc mừng hoặc tặng quà nhân dịp lễ?

14 Bạn cần suy xét khi phải quyết định sẽ nói hoặc làm gì trong mỗi trường hợp. Ví dụ, nếu có ai chúc mừng nhân dịp lễ, bạn không cần lờ đi mà có thể đáp lại đơn giản là: “Cám ơn”. Nhưng trong trường hợp một người muốn biết thêm, bạn có thể giải thích lý do mình không cử hành lễ. Tuy nhiên, hãy luôn tử tế, tôn trọng và tế nhị. Kinh Thánh khuyên: “Lời nói anh em phải luôn hòa nhã, được nêm thêm muối, hầu anh em biết nên đối đáp mỗi người thế nào” (Cô-lô-se 4:6). Bạn có thể giải thích rằng mình cũng thích chung vui với mọi người và tặng quà nhưng không muốn làm thế vào những dịp lễ này.

15 Bạn nên làm gì nếu được tặng quà? Kinh Thánh không liệt kê một danh sách các điều luật, nhưng khuyên chúng ta nên giữ lương tâm tốt (1 Ti-mô-thê 1:18, 19). Có thể người tặng quà không biết bạn không cử hành lễ. Hoặc có thể người ấy nói: “Tôi biết bạn không cử hành lễ nhưng vẫn muốn tặng bạn món quà này”. Trong cả hai trường hợp, bạn đều có thể quyết định nhận quà hay không. Nhưng dù quyết định thế nào, hãy cố gắng giữ lương tâm tốt. Chúng ta không muốn làm bất cứ điều gì gây tổn hại đến mối quan hệ với Đức Giê-hô-va.

ĐỐI VỚI NGƯỜI THÂN THÌ SAO?

Những người thờ phượng Đức Giê-hô-va có niềm vui và hạnh phúc

16. Bạn nên làm gì nếu gia đình muốn cử hành lễ?

16 Bạn nên làm gì nếu gia đình muốn cử hành lễ? Bạn không cần phải tranh cãi với họ. Hãy nhớ rằng họ có quyền làm điều họ muốn. Hãy tử tế và tôn trọng quyết định của họ cũng như bạn muốn họ tôn trọng quyết định của mình. (Đọc Ma-thi-ơ 7:12). Nhưng nếu gia đình muốn bạn ở bên họ trong kỳ lễ thì sao? Trước hết, hãy cầu xin Đức Giê-hô-va giúp bạn quyết định đúng. Hãy suy nghĩ về hoàn cảnh của mình và tra cứu thêm. Hãy nhớ rằng bạn luôn muốn làm Đức Giê-hô-va vui lòng.

17. Bạn có thể làm gì để giúp con không cảm thấy thiệt thòi khi người khác cử hành lễ?

17 Bạn có thể làm gì để giúp con khi chúng thấy người khác cử hành lễ? Thỉnh thoảng bạn có thể tổ chức gì đó đặc biệt cho chúng. Bạn cũng có thể làm chúng bất ngờ bằng cách tặng quà. Và món quà tốt nhất bạn có thể tặng cho con cái chính là thời gian và tình yêu thương của bạn.

THỰC HÀNH SỰ THỜ PHƯỢNG THẬT

18. Tại sao chúng ta nên tham dự các buổi nhóm họp của đạo Đấng Ki-tô?

18 Để làm vui lòng Đức Giê-hô-va, chúng ta cần từ bỏ tôn giáo sai lầm cũng như những phong tục và ngày lễ liên quan. Nhưng chúng ta cũng cần thực hành sự thờ phượng thật. Bằng cách nào? Một cách là đều đặn tham dự các buổi nhóm họp của đạo Đấng Ki-tô. (Đọc Hê-bơ-rơ 10:24, 25). Các buổi nhóm họp là một phần quan trọng trong sự thờ phượng thật (Thi thiên 22:22; 122:1). Khi nhóm lại, chúng ta có thể khích lệ lẫn nhau.—Rô-ma 1:12.

19. Tại sao việc cho người khác biết về chân lý bạn học được trong Kinh Thánh là quan trọng?

19 Một phần khác của sự thờ phượng thật là chia sẻ những gì bạn học trong Kinh Thánh cho người khác. Nhiều người đau buồn trước tình trạng gian ác đang diễn ra trên đất. Có lẽ bạn biết một số người như vậy. Hãy chia sẻ cho họ về hy vọng tuyệt vời trong tương lai. Khi tham dự các buổi nhóm họp của đạo Đấng Ki-tô và cho người khác biết về chân lý trong Kinh Thánh, bạn sẽ không còn lưu luyến tôn giáo sai lầm và các phong tục của nó nữa. Bạn có thể tin chắc rằng mình sẽ cảm thấy hạnh phúc và Đức Giê-hô-va sẽ ban phước dồi dào cho nỗ lực của bạn khi chọn thờ phượng ngài đúng cách.—Ma-la-chi 3:10.