Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

BÀI 4

Giận dữ dẫn đến giết người

Giận dữ dẫn đến giết người

Sau khi rời khỏi vườn Ê-đen, A-đam và Ê-va sinh nhiều con cái. Lớn lên, con trai cả của họ là Ca-in làm nghề nông, còn con trai thứ hai là A-bên làm nghề chăn cừu.

Một ngày nọ, Ca-in và A-bên dâng lễ vật cho Đức Giê-hô-va. Em có biết lễ vật là gì không? Đó là một loại quà đặc biệt. Đức Giê-hô-va hài lòng về lễ vật của A-bên, nhưng không hài lòng về lễ vật của Ca-in. Thế nên Ca-in rất tức giận. Đức Giê-hô-va cảnh báo Ca-in rằng cơn giận có thể khiến ông làm điều ác. Nhưng Ca-in không nghe.

Ca-in bảo A-bên: “Chúng ta hãy đi ra đồng”. Khi chỉ có hai người ngoài đồng, Ca-in xông vào giết em mình. Đức Giê-hô-va sẽ làm gì? Ngài phạt Ca-in bằng cách đuổi ông đi xa khỏi gia đình. Ca-in không bao giờ được trở về nữa.

Bài học là gì? Có thể chúng ta giận khi sự việc không theo ý muốn mình. Nếu thấy càng lúc càng giận nhiều hơn, hoặc nếu được người khác cảnh báo, chúng ta phải nhanh chóng thay đổi và làm chủ cảm xúc trước khi nó làm chủ chúng ta.

A-bên yêu thương Đức Giê-hô-va và làm điều đúng nên ngài sẽ luôn nhớ đến ông. Đức Chúa Trời sẽ làm cho A-bên sống lại khi ngài biến trái đất thành địa đàng.

“Hãy... đi làm hòa với [anh em] trước, rồi mới trở lại dâng lễ vật”.—Ma-thi-ơ 5:24