Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

BÀI 5

Tàu Nô-ê

Tàu Nô-ê

Với thời gian, trái đất ngày càng có nhiều người ở, nhưng đa số họ đều là người ác. Ngay cả một số thiên sứ cũng trở nên xấu xa. Họ rời chỗ ở của mình trên trời và xuống trái đất. Tại sao họ làm thế? Vì họ muốn mặc lấy hình người và lấy các phụ nữ trên đất làm vợ.

Các thiên sứ và những phụ nữ này có con với nhau. Khi lớn lên, những đứa con trai này có sức mạnh phi thường và trở thành kẻ bắt nạt. Họ làm hại người khác. Đức Giê-hô-va không thể để cho điều này tiếp tục xảy ra, vì vậy ngài quyết định hủy diệt kẻ ác bằng một trận nước lụt.

Nhưng khác với mọi người, có một người yêu mến Đức Giê-hô-va. Tên ông là Nô-ê. Ông có vợ và ba con trai là Sem, Cham và Gia-phết. Ba con của ông cũng có vợ. Đức Giê-hô-va bảo Nô-ê đóng một chiếc tàu lớn để ông và gia đình có thể sống sót qua trận nước lụt. Chiếc tàu này giống như một cái thùng khổng lồ có thể nổi trên mặt nước. Ngoài ra, Đức Giê-hô-va còn bảo Nô-ê mang nhiều loài vật vào tàu để chúng cũng được sống sót.

Nô-ê lập tức bắt tay vào việc đóng tàu. Ông và gia đình phải mất khoảng 50 năm để làm xong. Họ đóng tàu theo đúng những gì Đức Giê-hô-va dặn bảo. Suốt thời gian ấy, Nô-ê cũng cảnh báo người ta về trận nước lụt. Nhưng không ai chịu nghe.

Cuối cùng đã đến lúc vào tàu. Hãy xem chuyện gì xảy ra tiếp theo nhé!

“Thời Nô-ê thế nào, khi Con Người hiện diện cũng sẽ như vậy”.—Ma-thi-ơ 24:37