Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

BÀI 6

Tám người sống sót

Tám người sống sót

Nô-ê cùng gia đình và các loài vật đều vào tàu. Đức Giê-hô-va đóng cửa lại, và trời bắt đầu mưa. Mưa lớn đến mức nước nâng chiếc tàu lên. Cuối cùng, toàn thể trái đất chìm trong biển nước. Bên ngoài tàu, mọi kẻ ác đều chết hết. Nhưng bên trong tàu, Nô-ê và gia đình thì an toàn. Hẳn họ vui mừng biết bao vì đã vâng lời Đức Giê-hô-va phải không?

Mưa trút xuống suốt 40 ngày và 40 đêm, rồi ngưng. Nước dần dần rút xuống. Chiếc tàu tấp trên một rặng núi. Nhưng khắp nơi vẫn ngập trong nước nên Nô-ê và gia đình không thể ra khỏi tàu ngay.

Nước tiếp tục hạ xuống dần, rồi cạn đi. Vậy Đức Giê-hô-va bảo gia đình Nô-ê ra khỏi tàu. Họ đã ở trong đó hơn một năm. Giờ đây, bên ngoài là một thế giới không còn người ác. Vô cùng biết ơn vì được cứu sống, họ dâng lễ vật cho Đức Giê-hô-va.

Đức Giê-hô-va hài lòng về lễ vật này. Ngài hứa sẽ không bao giờ hủy diệt mọi loài trên đất bằng nước lụt nữa. Ngài khiến chiếc cầu vồng đầu tiên xuất hiện trên bầu trời để làm dấu hiệu cho lời hứa ấy. Em đã bao giờ thấy cầu vồng chưa?

Sau đó, Đức Giê-hô-va bảo Nô-ê và gia đình sinh con cái, làm cho đầy cả đất.

“Nô-ê vào tàu; và [người ta] không để ý gì hết cho tới khi trận Đại Hồng Thủy đến cuốn trôi hết thảy họ”.—Ma-thi-ơ 24:38, 39