Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

BÀI 8

Áp-ra-ham và Sa-ra vâng lời Đức Chúa Trời

Áp-ra-ham và Sa-ra vâng lời Đức Chúa Trời

Cách Ba-bên không xa, có một thành tên là U-rơ. Người dân ở đó thờ nhiều thần. Nhưng có một người ở U-rơ chỉ thờ phượng Đức Giê-hô-va mà thôi. Tên ông là Áp-ra-ham.

Đức Giê-hô-va bảo Áp-ra-ham: ‘Hãy rời bỏ nhà cửa và bà con để đến xứ ta sẽ chỉ cho’. Rồi ngài hứa: ‘Ta sẽ khiến con nên một dân lớn, và nhờ con mà nhiều người trên khắp đất sẽ được phước’.

Dù không biết phải đi đâu nhưng Áp-ra-ham tin cậy Đức Giê-hô-va. Ông cùng vợ là Sa-ra, cha là Tha-rê và cháu trai là Lót đã vâng lời, thu xếp đồ đạc và bắt đầu một chuyến hành trình dài.

Cuối cùng, khi được 75 tuổi, Áp-ra-ham đã cùng gia đình đặt chân đến vùng đất mà Đức Giê-hô-va muốn cho họ thấy. Đó là xứ Ca-na-an. Tại đấy, Đức Chúa Trời lại phán với ông và hứa: ‘Ta sẽ ban cho con cháu của con cả xứ mà con đang thấy đây’. Nhưng Áp-ra-ham và Sa-ra đã cao tuổi mà chưa có con. Vậy làm sao Đức Giê-hô-va thực hiện lời hứa của ngài?

“Bởi đức tin, Áp-ra-ham... vâng lời đi đến nơi mình sẽ nhận làm phần thừa kế; ông đã đi, dù chẳng biết mình đang đi đâu”.​—Hê-bơ-rơ 11:8