Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

BÀI 25

Một lều thánh để thờ phượng Đức Chúa Trời

Một lều thánh để thờ phượng Đức Chúa Trời

Lúc Môi-se ở trên núi Si-nai, Đức Giê-hô-va bảo ông dựng một cái lều đặc biệt, gọi là lều thánh, để làm nơi thờ phượng cho dân Y-sơ-ra-ên. Đó là cái lều mà họ có thể khiêng đi khi nhổ trại.

Đức Giê-hô-va phán: ‘Hãy bảo dân đóng góp theo khả năng để làm lều thánh’. Vậy, dân Y-sơ-ra-ên đem đến vàng, bạc, đồng, đá quý và trang sức. Họ cũng đem đến len, vải lanh, da thú và nhiều thứ khác. Họ đóng góp rộng rãi tới mức Môi-se phải ngăn lại: ‘Mọi thứ đã đủ, đừng mang thêm gì nữa’.

Nhiều người nam và người nữ có tài đã giúp làm lều thánh. Đức Giê-hô-va ban cho họ sự khôn ngoan để thực hiện công việc. Người thì xe chỉ, dệt vải hoặc thêu, người thì đính các loại đá, làm những vật dụng bằng vàng hoặc bằng gỗ.

Dân Y-sơ-ra-ên làm lều thánh đúng theo chỉ thị của Đức Giê-hô-va. Họ làm một bức màn rất đẹp để chia lều ra thành hai gian: Gian Thánh và Gian Chí Thánh. Trong Gian Chí Thánh có Hòm Giao Ước, hòm này được làm bằng gỗ cây keo và bằng vàng. Trong Gian Thánh, có một chân đèn bằng vàng, một cái bàn và một bàn thờ dâng hương. Ngoài sân, có một bể bằng đồng và một bàn thờ lớn. Hòm Giao Ước nhắc dân Y-sơ-ra-ên nhớ rằng họ đã hứa vâng lời Đức Giê-hô-va. Em có biết giao ước là gì không? Đó là một lời hứa đặc biệt.

Đức Giê-hô-va chọn A-rôn và các con trai ông làm thầy tế lễ để hầu việc tại lều thánh. Nhiệm vụ của họ là chăm sóc lều và dâng lễ vật cho Đức Giê-hô-va. Chỉ thầy tế lễ thượng phẩm là A-rôn mới được phép vào Gian Chí Thánh. Mỗi năm một lần, ông vào đó để dâng vật tế lễ chuộc tội lỗi cho mình, cho người nhà và cho toàn thể dân Y-sơ-ra-ên.

Một năm sau khi rời Ai Cập, dân Y-sơ-ra-ên làm xong lều thánh. Bấy giờ, họ có một nơi để thờ phượng Đức Giê-hô-va.

Khi lều thánh được hoàn tất, vinh quang của Đức Giê-hô-va tràn đầy lều thánh và có một đám mây xuất hiện ở trên lều. Sau đó, mỗi khi đám mây ở trên lều thì dân ở lại, mỗi khi đám mây cất lên thì dân ra đi. Họ tháo lều ra và đi theo đám mây.

“Bấy giờ tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai nói rằng: ‘Này! Lều của Đức Chúa Trời ở với nhân loại. Ngài sẽ ở với họ và họ sẽ là dân ngài. Chính Đức Chúa Trời sẽ ở cùng họ’”.—Khải huyền 21:3