Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

BÀI 27

Họ chống lại Đức Giê-hô-va

Họ chống lại Đức Giê-hô-va

Dân Y-sơ-ra-ên ở trong hoang mạc được một thời gian thì Cô-rê, Đa-than, A-bi-ram và 250 người khác chống lại Môi-se. Họ nói với ông: ‘Chúng tôi chịu đựng các ông đủ rồi! Sao ông lại là người lãnh đạo, còn A-rôn là thầy tế lễ thượng phẩm chứ? Đức Giê-hô-va ở với mỗi người chúng ta, chứ không chỉ ở với ông và A-rôn’. Đức Giê-hô-va không hài lòng. Ngài xem hành động của họ là chống lại chính ngài!

Môi-se nói với Cô-rê và những kẻ ủng hộ hắn rằng: ‘Sáng mai, hãy lấy đồ đựng hương và để hương vào, rồi đến lều thánh. Đức Giê-hô-va sẽ cho biết ai là người ngài chọn’.

Hôm sau, Cô-rê và 250 người ủng hộ hắn đến gặp Môi-se tại lều thánh. Tại đó, họ đốt hương như thể mình là thầy tế lễ. Đức Giê-hô-va phán với Môi-se và A-rôn: ‘Hãy tách khỏi Cô-rê và những người theo hắn’.

Lúc Cô-rê đến gặp Môi-se tại lều thánh, Đa-than, A-bi-ram và gia đình không chịu đi. Thế nên, Đức Giê-hô-va bảo dân Y-sơ-ra-ên tránh xa lều của Cô-rê, Đa-than và A-bi-ram. Dân chúng lập tức làm theo. Còn Đa-than, A-bi-ram và gia đình thì đứng bên ngoài lều của mình. Thình lình, đất dưới chân họ nứt ra và nuốt chửng họ! Tại lều thánh, một ngọn lửa lóe ra thiêu đốt Cô-rê và 250 người theo hắn.

Bấy giờ, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se: ‘Con hãy lấy từ mỗi thủ lĩnh của mỗi chi phái một cây gậy. Gậy của ai thì viết tên người đó lên. Nhưng trên gậy của chi phái Lê-vi thì hãy viết tên A-rôn. Hãy đặt các cây gậy vào lều thánh. Gậy của người mà ta chọn sẽ trổ hoa’.

Hôm sau, Môi-se đem tất cả gậy ra cho các thủ lĩnh xem. Gậy của A-rôn đã trổ hoa và sinh những quả hạnh đào chín. Qua đó, Đức Giê-hô-va xác nhận rằng ngài đã chọn A-rôn làm thầy tế lễ thượng phẩm.

“Hãy vâng lời những người đang dẫn đầu trong vòng anh em và phục tùng họ”.—Hê-bơ-rơ 13:17