Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

BÀI 30

Ra-háp giấu hai người do thám

Ra-háp giấu hai người do thám

Khi hai người do thám của dân Y-sơ-ra-ên đến thành Giê-ri-cô, họ ở nhà một phụ nữ tên là Ra-háp. Vua Giê-ri-cô biết chuyện nên sai lính đến nhà bà. Ra-háp đem giấu hai người do thám trên sân thượng và chỉ mấy người lính đi hướng khác. Rồi bà nói với hai người do thám: ‘Tôi sẽ giúp các ông vì tôi biết Đức Giê-hô-va đứng về phía các ông và các ông sẽ chiếm được xứ này. Xin hứa với tôi rằng các ông sẽ tha mạng cho gia đình tôi’.

Hai người do thám nói với Ra-háp: ‘Chúng tôi hứa là không ai ở trong nhà với cô sẽ bị hại’. Họ căn dặn: ‘Hãy buộc sợi dây thừng màu đỏ trên cửa sổ thì gia đình cô sẽ được sống’.

Ra-háp thòng dây cho hai người do thám xuống từ cửa sổ. Họ trốn lên vùng núi ba ngày rồi quay về chỗ Giô-suê. Sau đó, dân Y-sơ-ra-ên băng qua sông Giô-đanh và chuẩn bị chiếm lấy xứ. Giê-ri-cô là thành đầu tiên mà họ chinh phục. Đức Giê-hô-va bảo họ đi xung quanh thành, mỗi ngày một lần, trong vòng sáu ngày. Đến ngày thứ bảy, họ đi xung quanh thành bảy lần. Rồi các thầy tế lễ thổi tù và, còn quân lính dồn hết sức la lớn. Thế là tường thành đổ sập! Nhưng nhà của Ra-háp ở trên tường thành thì vẫn còn nguyên. Ra-háp và gia đình đã được cứu nhờ bà tin cậy Đức Giê-hô-va.

“Tương tự thế, chẳng phải... Ra-háp cũng được tuyên bố là công chính nhờ việc làm, sau khi bà tiếp đãi các sứ giả và đưa họ ra bằng đường khác sao?”—Gia-cơ 2:25