BÀI 32
Người lãnh đạo mới và hai phụ nữ can đảm
Sau nhiều năm dẫn dắt dân của Đức Giê-hô-va, Giô-suê qua đời khi được 110 tuổi. Trong thời gian ông còn sống, dân Y-sơ-ra-ên thờ phượng Đức Giê-hô-va. Nhưng sau khi ông qua đời, họ quay sang thờ thần tượng giống như dân Ca-na-an. Vì dân Y-sơ-ra-ên không trung thành với Đức Giê-hô-va, ngài để cho Gia-bin vua Ca-na-an áp bức họ. Dân chúng nài xin Đức Giê-hô-va giúp đỡ. Vì vậy, ngài lập trên họ một người lãnh đạo mới, đó là Ba-rác. Ông sẽ giúp dân chúng trở lại với Đức Giê-hô-va.
Một nữ tiên tri tên là Đê-bô-ra cho gọi Ba-rác đến. Bà truyền cho ông thông điệp từ Đức Giê-hô-va: ‘Hãy mang theo 10.000 người đến chiến đấu với đạo quân của Gia-bin tại dòng suối của Ki-sôn. Tại đó, con sẽ đánh bại Si-sê-ra, tướng quân đội của Gia-bin’. Ba-rác nói với Đê-bô-ra: ‘Nếu bà đi cùng tôi thì tôi mới đi’. Bà đáp: ‘Tôi sẽ đi cùng ông. Nhưng ông sẽ không phải là người giết Si-sê-ra. Đức Giê-hô-va phán rằng một phụ nữ sẽ giết hắn’.
Đê-bô-ra đi theo Ba-rác và đạo quân của ông lên núi Tha-bô để chuẩn bị cho trận chiến. Vừa nghe tin này, Si-sê-ra liền tập hợp
xe ngựa cùng hết thảy quân đội kéo tới thung lũng. Đê-bô-ra nói với Ba-rác: ‘Hôm nay là ngày Đức Giê-hô-va sẽ ban cho ông chiến thắng’. Ba-rác cùng 10.000 quân liền ùa xuống núi để tấn công đạo quân hùng mạnh của Si-sê-ra.Đức Giê-hô-va khiến cho dòng suối của Ki-sôn dâng cao. Các xe ngựa của Si-sê-ra bị kẹt trong bùn. Si-sê-ra bỏ xe và chạy để thoát thân. Ba-rác cùng quân lính đánh bại đạo quân của Si-sê-ra, nhưng Si-sê-ra thì trốn thoát! Ông chạy tới lều của một phụ nữ tên là Gia-ên. Bà cho ông uống sữa, rồi lấy mền đắp cho ông. Vì đã kiệt sức, tên tướng quân này ngủ rất say. Lúc ấy, Gia-ên rón rén đến gần và đóng cọc lều xuyên qua đầu ông để giết ông.
Khi Ba-rác đuổi theo Si-sê-ra đến nơi ấy, Gia-ên ra gặp ông và nói: ‘Hãy vào lều, tôi sẽ chỉ cho ông người ông đang tìm’. Ông vào thì thấy Si-sê-ra nằm chết trong lều. Hôm ấy, Ba-rác và Đê-bô-ra cùng ca hát ngợi khen Đức Giê-hô-va vì ngài đã giúp dân Y-sơ-ra-ên chiến thắng kẻ thù. Kể từ đó, Y-sơ-ra-ên được bình yên trong 40 năm.
“Những người nữ loan tin mừng quả một đạo quân đông”.—Thi thiên 68:11