Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

BÀI 38

Đức Giê-hô-va ban cho Sam-sôn sức mạnh

Đức Giê-hô-va ban cho Sam-sôn sức mạnh

Lại một lần nữa, nhiều người Y-sơ-ra-ên quay sang thờ thần tượng. Vì thế, Đức Giê-hô-va để cho dân Phi-li-tia cai trị xứ. Nhưng một số người vẫn yêu mến Đức Giê-hô-va, trong đó có Ma-nô-a. Ông và vợ không có con. Một ngày nọ, Đức Giê-hô-va sai thiên sứ đến gặp vợ Ma-nô-a. Thiên sứ nói với bà: ‘Bà sẽ sinh một con trai. Sau này, nó sẽ giải cứu Y-sơ-ra-ên khỏi dân Phi-li-tia. Nó sẽ là người Na-xi-rê’. Em có biết người Na-xi-rê là ai không? Họ là những tôi tớ đặc biệt của Đức Giê-hô-va. Người Na-xi-rê không được phép cắt tóc.

Một thời gian sau, hai vợ chồng Ma-nô-a sinh con trai và đặt tên là Sam-sôn. Khi Sam-sôn lớn lên, Đức Giê-hô-va ban cho ông sức mạnh phi thường. Ông có thể dùng tay không để giết sư tử. Có lần, một mình Sam-sôn giết chết 30 người Phi-li-tia. Người Phi-li-tia rất ghét ông và tìm cách giết ông. Một đêm, Sam-sôn đang ngủ tại Ga-xa thì họ núp ở cổng thành và đợi trời sáng để giết ông. Nhưng lúc nửa đêm, Sam-sôn thức dậy, đi ra cổng thành và giật tung cổng khỏi tường. Ông vác cổng trên vai, mang lên tận một đỉnh núi gần Hếp-rôn!

Sau đó, người Phi-li-tia đến gặp bạn gái của Sam-sôn là Đa-li-la và đề nghị: ‘Nếu cô tìm ra được nhờ đâu Sam-sôn có sức mạnh như thế, thì chúng tôi sẽ thưởng cho cô hàng ngàn miếng bạc. Chúng tôi muốn bắt hắn bỏ vào tù’. Vì tham số tiền đó, Đa-li-la nhận lời. Lúc đầu, Sam-sôn không chịu nói cho cô biết sức mạnh của ông đến từ đâu. Nhưng cô cứ nài nỉ mãi nên ông không chịu nổi và đành tiết lộ bí mật. Ông cho biết: ‘Anh chưa bao giờ cắt tóc vì anh là người Na-xi-rê. Nếu cắt tóc, anh sẽ mất sức mạnh’. Để lộ bí mật này thật là sai lầm lớn, phải không?

Đa-li-la lập tức báo cho người Phi-li-tia: ‘Tôi biết bí mật của Sam-sôn rồi!’. Sau đó, cô để Sam-sôn ngủ trên đùi mình và gọi người cắt hết tóc ông. Cô kêu lên: “Sam-sôn ơi, người Phi-li-tia đến!”. Ông thức dậy thì thấy sức mạnh của mình đã mất. Người Phi-li-tia bắt Sam-sôn, làm mù mắt ông và giam vào tù.

Một ngày kia, hàng ngàn người Phi-li-tia nhóm nhau lại trong đền của thần mình là Đa-gôn và hô lớn: ‘Thần của chúng ta đã giúp chúng ta bắt được Sam-sôn! Hãy đem Sam-sôn ra làm trò cho chúng ta’. Họ để Sam-sôn đứng giữa hai cây cột và chế nhạo ông. Sam-sôn kêu cầu Đức Giê-hô-va: ‘Đức Giê-hô-va ơi, xin ban sức mạnh cho con chỉ lần này nữa thôi’. Lúc ấy, tóc ông đã mọc dài ra. Ông dùng hết sức đẩy hai cây cột. Cả đền đổ sập xuống, giết hết mọi người đang có mặt. Sam-sôn cũng chết chung với họ.

“Trong mọi sự, tôi có sức mạnh nhờ đấng ban sức cho tôi”.​—Phi-líp 4:13