Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

BÀI 43

Vua Đa-vít phạm tội

Vua Đa-vít phạm tội

Khi Sau-lơ qua đời, Đa-vít lên ngôi vua ở tuổi 30. Sau đó vài năm, vào một chiều tối, ông đi dạo trên sân thượng của hoàng cung và thấy một phụ nữ xinh đẹp. Đa-vít hỏi thăm thì biết cô là Bát-sê-ba, vợ của một chiến binh tên là U-ri-a. Đa-vít cho người đưa cô vào cung và ăn nằm với cô. Khi cô có thai, Đa-vít tìm cách che giấu sự việc. Vua lệnh cho tướng quân đội xếp U-ri-a ở chỗ nguy hiểm nhất trong trận chiến, rồi lùi quân lại phía sau. Vậy U-ri-a bị giết. Sau đó, Đa-vít lấy Bát-sê-ba làm vợ.

Nhưng Đức Giê-hô-va thấy hết mọi chuyện xấu xa ấy. Ngài sẽ làm gì? Đức Giê-hô-va phái nhà tiên tri Na-than đến gặp Đa-vít. Na-than nói với vua: ‘Một người giàu nọ có rất nhiều cừu, còn người nghèo kia chỉ có một con cừu nhỏ mà ông rất yêu quý. Nhưng người giàu bắt con cừu của người nghèo’. Đa-vít giận dữ thốt lên: ‘Người giàu ấy thật đáng chết!’. Na-than thưa với Đa-vít: ‘Vua chính là người giàu ấy!’. Nghe thế, Đa-vít đau buồn và thú nhận: “Tôi đã phạm tội cùng Đức Giê-hô-va”. Vì tội này, Đa-vít và gia đình phải chịu nhiều tai họa. Dù phạt Đa-vít, nhưng Đức Giê-hô-va tha mạng cho ông vì ông là người chân thật và khiêm nhường.

Đa-vít muốn xây một đền thờ cho Đức Giê-hô-va, nhưng ngài chọn con trai ông là Sa-lô-môn để làm công việc này. Dù vậy, Đa-vít chuẩn bị sẵn mọi thứ cho Sa-lô-môn vì nghĩ: ‘Đền của Đức Giê-hô-va phải thật nguy nga. Sa-lô-môn còn trẻ, nên ta sẽ chuẩn bị sẵn cho nó’. Vậy, Đa-vít dâng hiến rất nhiều tiền. Ông tuyển những người thợ lành nghề và thâu trữ vàng bạc. Ông cũng đem gỗ tuyết tùng từ Ty-rơ và Si-đôn về. Vào cuối đời, Đa-vít trao cho Sa-lô-môn sơ đồ của đền thờ và nói: ‘Đức Giê-hô-va đã hướng dẫn cha ghi lại mọi chi tiết của sơ đồ này. Ngài sẽ giúp con, nên đừng sợ hãi. Hãy mạnh mẽ và bắt tay vào việc’.

“Người nào che đậy những sai phạm mình sẽ không thành công, nhưng ai thú nhận và từ bỏ chúng sẽ được thương xót”.—Châm ngôn 28:13