Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

BÀI 48

Con trai của một bà góa được sống lại

Con trai của một bà góa được sống lại

Trong lúc hạn hán, Đức Giê-hô-va truyền cho Ê-li-gia: ‘Hãy đi đến thành Xa-rép-ta. Một bà góa ở đó sẽ cung cấp thức ăn cho con’. Khi đến cổng thành, Ê-li-gia thấy một bà góa nghèo đang nhặt củi. Ông xin bà chút nước uống. Khi bà đi lấy nước, ông lại gọi theo: “Xin mang cho tôi một miếng bánh nữa”. Nhưng bà góa đáp: ‘Tôi không có bánh, chỉ có một ít bột và dầu để làm chút thức ăn cho mình và con trai’. Ê-li-gia bảo: ‘Đức Giê-hô-va hứa rằng nếu bà làm bánh cho tôi thì bột và dầu của bà sẽ không hết cho đến ngày có mưa trở lại’.

Vậy, bà về nhà và làm bánh cho nhà tiên tri của Đức Giê-hô-va. Đúng như lời ngài hứa, bà cùng con trai có đủ thức ăn trong suốt cơn hạn hán. Các bình bột và dầu lúc nào cũng đầy.

Sau đó, một chuyện đau buồn xảy ra. Con trai của bà góa bị bệnh nặng và chết. Bà nài xin Ê-li-gia giúp đỡ. Ê-li-gia ẵm đứa trẻ từ tay bà và mang lên phòng trên lầu. Ông đặt em lên giường rồi cầu nguyện: ‘Ôi Đức Giê-hô-va, xin cho đứa trẻ sống lại’. Nếu Đức Giê-hô-va làm thế thì sẽ là một việc rất lạ thường. Em có biết tại sao không? Vì theo chúng ta biết, trước đó chưa từng có ai được sống lại. Hơn nữa, bà góa cùng con trai không phải là người Y-sơ-ra-ên.

Ấy thế mà sự sống trở lại trong đứa trẻ và em bắt đầu thở! Ê-li-gia nói với bà góa: ‘Xem này, con trai bà sống lại rồi!’. Bà góa vô cùng vui mừng và thốt lên: ‘Ông đúng là người của Đức Chúa Trời! Vì những điều ông nói thật sự đến từ Đức Giê-hô-va’.

“Hãy nghĩ đến con quạ: Chúng không gieo, không gặt, cũng không có kho hay vựa, vậy mà Đức Chúa Trời vẫn nuôi chúng. Chẳng phải anh em còn quý hơn loài chim nhiều hay sao?”—Lu-ca 12:24