Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

BÀI 49

Hoàng hậu độc ác bị trừng phạt

Hoàng hậu độc ác bị trừng phạt

Từ cửa sổ cung điện ở Gít-rê-ên, vua A-háp thấy vườn nho của một người tên là Na-bốt. A-háp muốn có vườn nho ấy nên hỏi mua từ Na-bốt. Nhưng Na-bốt không chịu bán cho vua vì Luật pháp Đức Giê-hô-va cấm việc bán phần thừa kế của mình. A-háp có tôn trọng quyết định đúng đắn của Na-bốt không? Không. Ông rất tức giận. Ông bực bội đến mức cứ nằm trong phòng, chẳng chịu ăn gì.

Người vợ độc ác của A-háp là hoàng hậu Giê-xa-bên nói với ông: ‘Ngài là vua Y-sơ-ra-ên mà. Ngài muốn gì chẳng được. Thiếp sẽ lấy vườn nho ấy cho ngài’. Bà liền gửi thư cho các trưởng lão trong thành, bảo họ khép Na-bốt vào tội nguyền rủa Đức Chúa Trời, rồi ném đá ông cho đến chết. Vậy, các trưởng lão làm theo lời Giê-xa-bên. Sau đó, Giê-xa-bên báo tin cho A-háp: ‘Na-bốt chết rồi. Vườn nho của hắn nay thuộc về ngài’.

Na-bốt không phải là người vô tội duy nhất bị Giê-xa-bên giết. Bà đã giết nhiều người yêu mến Đức Giê-hô-va. Bà cũng thờ thần tượng và làm những việc xấu xa khác. Đức Giê-hô-va thấy hết mọi việc xấu ấy. Ngài sẽ làm gì với bà?

Sau khi A-háp chết, con trai ông là Giê-hô-ram lên ngôi vua. Bấy giờ, Đức Giê-hô-va sai một người tên là Giê-hu đến trừng phạt Giê-xa-bên và gia đình bà.

Giê-hu đánh xe ngựa đến Gít-rê-ên, nơi Giê-xa-bên đang sống. Giê-hô-ram đánh xe ra gặp Giê-hu và hỏi: “Ngươi đến trong bình an chứ?”. Giê-hu đáp: ‘Bình an sao được khi Giê-xa-bên mẹ ông vẫn làm đủ mọi việc gian ác?’. Giê-hô-ram liền quay xe bỏ chạy, nhưng Giê-hu giương cung bắn chết Giê-hô-ram.

Rồi Giê-hu phóng xe đến cung điện. Nghe vậy, Giê-xa-bên trang điểm và làm tóc rồi chờ bên cửa sổ trên lầu. Lúc Giê-hu đến, bà chào ông cách xấc xược. Giê-hu nói với những người đang đứng cạnh bà: ‘Ném bà ta xuống!’. Họ liền đẩy Giê-xa-bên qua cửa sổ. Bà rơi xuống đất và chết.

Sau đó, Giê-hu giết 70 con trai của A-háp và loại trừ sự thờ phượng Ba-anh khỏi xứ. Em thấy không, Đức Giê-hô-va biết hết mọi chuyện và ngài trừng phạt những kẻ làm điều xấu vào đúng lúc.

“Gia tài có được ban đầu bởi lòng tham cuối cùng không phải là ân phước”.​—Châm ngôn 20:21