Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

BÀI 61

Họ không chịu thờ pho tượng

Họ không chịu thờ pho tượng

Một thời gian sau khi thấy giấc mơ về pho tượng, vua Nê-bu-cát-nết-xa làm một pho tượng lớn bằng vàng và dựng nó trong đồng bằng Đu-ra. Rồi ông tập hợp hết thảy các quan trong xứ đến đứng trước pho tượng, kể cả Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô. Vua ra lệnh: ‘Khi các ngươi nghe tiếng tù và, đàn hạc và kèn túi thì phải sấp mình xuống thờ phượng pho tượng! Ai không sấp mình xuống sẽ bị ném vào lò lửa hực’. Ba chàng trai Hê-bơ-rơ có sấp mình xuống trước pho tượng không, hay họ chỉ thờ phượng một mình Đức Giê-hô-va mà thôi?

Vua ra lệnh trổi nhạc lên. Mọi người đều sấp mình xuống thờ phượng pho tượng, ngoại trừ Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô. Có mấy người nhìn thấy họ và đến tố cáo với vua: ‘Ba người Hê-bơ-rơ ấy không chịu thờ phượng pho tượng của bệ hạ’. Nê-bu-cát-nết-xa sai giải họ đến và nói: ‘Ta sẽ cho các ngươi thêm một cơ hội nữa. Nếu lần này các ngươi không thờ pho tượng thì ta sẽ ném các ngươi vào lò lửa. Chẳng thần nào có thể giải cứu các ngươi khỏi tay ta’. Họ đáp: ‘Tâu bệ hạ, chúng thần không cần thêm cơ hội. Đức Chúa Trời của chúng thần có thể giải cứu chúng thần. Nhưng dù ngài không làm thế, chúng thần cũng không thờ phượng pho tượng’.

Nê-bu-cát-nết-xa nổi giận và ra lệnh: ‘Hãy làm cho lò lửa nóng hơn bình thường gấp bảy lần!’. Rồi ông bảo quân lính: ‘Hãy trói ba người này và ném vào lò!’. Vì lò lửa quá nóng nên khi những người lính đến gần thì bị lửa thiêu chết tại chỗ. Ba chàng trai Hê-bơ-rơ rơi vào lửa. Tuy nhiên, khi nhìn vào lò, Nê-bu-cát-nết-xa thấy bốn người đang đi lại trong đó, chứ không phải ba. Ông hốt hoảng hỏi các quan: ‘Chẳng phải chúng ta chỉ ném ba người vào lửa sao? Nhưng ta thấy bốn người, và người thứ tư trông giống một thiên sứ!’.

Nê-bu-cát-nết-xa đến gần lò và kêu lớn: ‘Hỡi các tôi tớ của Đức Chúa Trời Tối Cao, hãy bước ra đây!’. Mọi người đều kinh ngạc khi thấy Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô bước ra, không hề bị lửa làm hại. Da, tóc và quần áo họ không bị cháy, thậm chí trên người họ cũng chẳng có mùi khói.

Nê-bu-cát-nết-xa thốt lên: ‘Đức Chúa Trời của Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô thật vĩ đại! Ngài đã sai thiên sứ giải cứu họ. Không có thần nào khác giống như thần của họ’.

Theo gương ba chàng trai Hê-bơ-rơ, em có quyết tâm trung thành với Đức Giê-hô-va bất kể chuyện gì xảy ra không?

“Ngươi phải thờ phượng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ngươi, và chỉ phụng sự một mình ngài mà thôi”.—Ma-thi-ơ 4:10