Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

BÀI 69

Thiên sứ Gáp-ri-ên báo tin cho Ma-ri

Thiên sứ Gáp-ri-ên báo tin cho Ma-ri

Ê-li-sa-bét có một người họ hàng tên là Ma-ri. Cô sống tại thành Na-xa-rét ở Ga-li-lê. Ma-ri đã hứa hôn với Giô-sép, là một thợ mộc. Khi Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng thì thiên sứ Gáp-ri-ên hiện ra với Ma-ri và nói: ‘Chào cô. Đức Giê-hô-va ban ơn lớn cho cô’. Ma-ri không hiểu lời chào đó có nghĩa gì. Thiên sứ Gáp-ri-ên giải thích: ‘Cô sẽ mang thai và sinh một con trai, cô phải đặt tên con là Giê-su. Con trai ấy sẽ làm Vua. Nước ngài sẽ còn đến muôn đời’.

Ma-ri hỏi: ‘Tôi còn đồng trinh thì làm sao có con được?’. Thiên sứ Gáp-ri-ên đáp: ‘Với Đức Giê-hô-va, chẳng điều gì là không thể thực hiện được. Thần khí thánh sẽ đến trên cô và cô sẽ sinh một con trai. Người họ hàng của cô là Ê-li-sa-bét cũng đang mang thai’. Ma-ri nói: ‘Tôi đây là tôi tớ của Đức Giê-hô-va! Nguyện điều ấy xảy đến cho tôi như lời người nói’.

Ma-ri liền lên đường đi đến vùng núi để thăm Ê-li-sa-bét. Vừa nghe tiếng Ma-ri chào, Ê-li-sa-bét cảm nhận em bé trong bụng mình nhảy lên. Bà được tràn đầy thần khí thánh và nói: ‘Đức Giê-hô-va đã ban phước cho em! Thật vinh dự cho chị vì được mẹ của Chúa đến thăm’. Ma-ri thốt lên: ‘Từ tận đáy lòng, tôi ngợi khen Đức Giê-hô-va!’. Ma-ri ở lại với Ê-li-sa-bét khoảng ba tháng rồi trở về nhà mình tại Na-xa-rét.

Khi Giô-sép biết Ma-ri có thai, ông định hủy hôn ước. Nhưng một thiên sứ hiện ra với ông trong giấc mơ và nói: ‘Đừng ngại lấy Ma-ri làm vợ. Cô ấy không làm gì sai’. Vậy Giô-sép cưới Ma-ri và đưa cô về nhà.

“Đức Giê-hô-va làm mọi việc ngài vừa ý, ở trên trời và dưới đất”.—Thi thiên 135:6