Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

BÀI 70

Các thiên sứ loan báo sự ra đời của Chúa Giê-su

Các thiên sứ loan báo sự ra đời của Chúa Giê-su

Hoàng đế La Mã là Sê-sa Au-gút-tơ ra lệnh cho tất cả người Do Thái trở về thành của mình để đăng ký tên vào sổ. Thế nên Giô-sép và Ma-ri lên đường về Bết-lê-hem, quê của Giô-sép. Lúc ấy, Ma-ri đã gần tới ngày sinh.

Khi về đến Bết-lê-hem, họ không tìm được chỗ nghỉ đêm nên phải ở trong chuồng gia súc. Ma-ri sinh Chúa Giê-su tại đó. Cô lấy vải quấn con và nhẹ nhàng đặt vào máng cỏ.

Gần Bết-lê-hem, có những người chăn cừu ở ngoài đồng suốt đêm để canh giữ bầy mình. Thình lình, một thiên sứ đứng trước mặt họ, và vinh quang của Đức Giê-hô-va tỏa sáng xung quanh khiến họ rất sợ hãi. Nhưng thiên sứ trấn an: ‘Đừng sợ, tôi đến báo cho các anh một tin mừng. Hôm nay, Đấng Mê-si đã ra đời tại Bết-lê-hem’. Đúng lúc ấy, vô số thiên sứ hiện ra trên trời và hô lên: ‘Vinh hiển thay Đức Chúa Trời trên cao, bình an dưới đất cho loài người’. Sau đó các thiên sứ biến mất. Vậy những người chăn cừu làm gì?

Họ nói với nhau: ‘Chúng ta phải đến Bết-lê-hem ngay’. Thế là họ vội vàng đi. Đến nơi, họ gặp Ma-ri và Giô-sép cùng em bé mới sinh nằm trong máng cỏ.

Khi những người chăn cừu kể lại lời của thiên sứ, ai nghe cũng kinh ngạc. Còn Ma-ri thì ngẫm nghĩ mọi lời đó và không bao giờ quên. Rồi những người chăn cừu ra về, ngợi khen Đức Giê-hô-va về mọi điều mình đã thấy và nghe.

“Tôi đến từ Đức Chúa Trời và bởi ngài mà tôi ở đây. Tôi không tự mình đến, nhưng ngài đã phái tôi”.—Giăng 8:42