Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

BÀI 71

Đức Giê-hô-va bảo vệ Chúa Giê-su

Đức Giê-hô-va bảo vệ Chúa Giê-su

Ở một xứ phía đông Y-sơ-ra-ên, có những người tin rằng các ngôi sao có thể hướng dẫn họ. Đêm nọ, vài người ở Đông Phương thấy vật gì đó trông giống một ngôi sao sáng chuyển động trên bầu trời. Thế nên họ đi theo nó. “Ngôi sao” dẫn họ đến Giê-ru-sa-lem. Những người này hỏi thăm: ‘Con trẻ được sinh ra để làm vua dân Do Thái đang ở đâu? Chúng tôi đến để quỳ lạy ngài’.

Nghe tin về vị vua mới, vua Hê-rốt của Giê-ru-sa-lem rất lo sợ. Ông hỏi các trưởng tế: ‘Vua ấy phải sinh ra ở đâu?’. Họ tâu: ‘Các nhà tiên tri đã viết rằng vua sẽ sinh tại Bết-lê-hem’. Vậy Hê-rốt gọi những người từ Đông Phương đến và dặn: ‘Hãy tới Bết-lê-hem tìm con trẻ ấy, rồi về báo cho ta biết để ta cũng đến đó quỳ lạy ngài’. Nhưng đó là lời nói dối.

“Ngôi sao” lại bắt đầu di chuyển và dẫn những người từ Đông Phương đến Bết-lê-hem. Rồi nó dừng lại trên một ngôi nhà. Họ bước vào thì gặp con trẻ cùng mẹ là Ma-ri. Họ liền sấp mình xuống lạy ngài và tặng cho ngài vàng, nhựa thơm trắng và một dược. Có phải Đức Giê-hô-va phái những người này đến chỗ Chúa Giê-su không? Không.

Đêm ấy, Đức Giê-hô-va phán với Giô-sép trong giấc mơ rằng: ‘Hê-rốt muốn giết Giê-su. Hãy đưa vợ con trốn qua sống ở Ai Cập. Khi nào ta báo tin thì hãy về’. Giô-sép liền cùng gia đình sang Ai Cập.

Đức Giê-hô-va bảo những người từ Đông Phương đừng trở lại gặp Hê-rốt. Chờ mãi mà không thấy họ trở lại, Hê-rốt vô cùng tức giận. Vì không tìm được Chúa Giê-su, ông ra lệnh giết tất cả các bé trai bằng tuổi ngài tại Bết-lê-hem. Nhưng Chúa Giê-su đã an toàn ở Ai Cập.

Một thời gian sau, Hê-rốt qua đời. Đức Giê-hô-va phán với Giô-sép: ‘Giờ đây đã an toàn rồi. Con hãy trở về’. Vậy Giô-sép, Ma-ri cùng Chúa Giê-su trở về Y-sơ-ra-ên và sống ở thành Na-xa-rét.

“Lời ta cũng vậy, đã ra từ miệng thì... chắc chắn làm thành việc ta sai khiến”.—Ê-sai 55:11