Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

BÀI 72

Chúa Giê-su khi còn nhỏ

Chúa Giê-su khi còn nhỏ

Giô-sép và Ma-ri sống ở Na-xa-rét cùng Chúa Giê-su và những người con khác. Giô-sép làm nghề thợ mộc để nuôi gia đình. Ông cũng dạy dỗ cả nhà về Đức Giê-hô-va và Luật pháp của ngài. Gia đình ông thường xuyên đến nhà hội thờ phượng và hằng năm tới Giê-ru-sa-lem dự Lễ Vượt Qua.

Năm Chúa Giê-su 12 tuổi, gia đình ngài tới Giê-ru-sa-lem như thường lệ. Đó là một chuyến đi dài. Thành phố lúc ấy rất đông đúc vì mọi người kéo đến để cử hành Lễ Vượt Qua. Sau kỳ lễ, Giô-sép và Ma-ri lên đường trở về nhà, cứ nghĩ rằng Chúa Giê-su ở trong nhóm người đi chung. Nhưng khi họ tìm ngài trong vòng họ hàng thì không thấy.

Vì vậy, họ trở lại Giê-ru-sa-lem và tìm kiếm ngài khắp nơi trong suốt ba ngày. Cuối cùng họ đến đền thờ. Chúa Giê-su đang ngồi đó, giữa các thầy dạy đạo, vừa chăm chú lắng nghe vừa đặt những câu hỏi rất hay. Các thầy thích thú đặt lại cho ngài nhiều câu hỏi và kinh ngạc trước lời đối đáp của ngài. Họ thấy rằng ngài hiểu rõ Luật pháp Đức Giê-hô-va.

Giô-sép và Ma-ri đã rất lo lắng. Ma-ri trách: ‘Con ơi, cha mẹ tìm con khắp nơi! Con đã ở đâu?’. Chúa Giê-su nói: “Cha mẹ không biết con phải ở trong nhà Cha con sao?”.

Sau đó, Chúa Giê-su theo cha mẹ về nhà ở Na-xa-rét. Giô-sép dạy ngài nghề thợ mộc. Theo em, lúc thiếu niên, Chúa Giê-su là người như thế nào? Càng lớn lên, ngài càng khôn ngoan, được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta.

“Lạy Đức Chúa Trời của con, làm theo ý muốn ngài là niềm vui của con, luật pháp của ngài khắc sâu nơi dạ”.—Thi thiên 40:8