Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

BÀI 73

Giăng dọn đường cho Chúa Giê-su

Giăng dọn đường cho Chúa Giê-su

Khi con của Xa-cha-ri và Ê-li-sa-bét là Giăng lớn lên, ông trở thành nhà tiên tri. Đức Giê-hô-va dùng Giăng để dạy dân chúng biết là Đấng Mê-si sắp đến. Thay vì dạy dỗ trong nhà hội hoặc các thành, Giăng rao giảng trong hoang mạc. Dân chúng từ Giê-ru-sa-lem và cả vùng Giu-đê kéo đến để nghe Giăng giảng. Ông dạy rằng nếu muốn làm hài lòng Đức Chúa Trời, họ phải ngưng làm điều xấu. Sau khi nghe giảng, nhiều người ăn năn tội lỗi và được Giăng làm phép báp-têm ở sông Giô-đanh.

Giăng sống rất đơn giản. Ông mặc áo lông lạc đà, ăn châu chấu và mật ong rừng. Dân chúng tò mò về ông. Thậm chí những người Pha-ri-si và Sa-đu-sê kiêu ngạo cũng đến gặp Giăng. Ông bảo họ: ‘Các người hãy thay đổi đường lối và ăn năn đi. Đừng nghĩ rằng mình đặc biệt chỉ vì là con cháu Áp-ra-ham. Điều đó không có nghĩa các người là con của Đức Chúa Trời đâu’.

Nhiều người đến gặp Giăng và hỏi: ‘Chúng tôi phải làm gì để Đức Chúa Trời hài lòng?’. Giăng nói với người Do Thái: “Ai có hai áo hãy chia cho người không có”. Em có biết tại sao ông nói thế không? Ông muốn các môn đồ của mình hiểu rằng để làm hài lòng Đức Chúa Trời, họ phải yêu thương người khác.

Giăng nói với những người thu thuế: ‘Hãy lương thiện và đừng lừa gạt ai’. Ông nói với những người lính: ‘Đừng nhận hối lộ hoặc nói dối’.

Các thầy tế lễ và người Lê-vi cũng đến hỏi Giăng: ‘Ông là ai? Mọi người đều thắc mắc điều đó’. Ông đáp: ‘Tôi là tiếng hô lớn trong hoang mạc, dẫn dắt dân chúng đến với Đức Giê-hô-va, y như nhà tiên tri Ê-sai đã nói’.

Dân chúng rất thích điều Giăng dạy. Nhiều người tưởng Giăng là Đấng Mê-si. Nhưng ông nói: ‘Có một đấng lớn hơn tôi sẽ đến. Tôi không đáng cởi dây giày cho ngài. Tôi làm phép báp-têm cho anh em bằng nước, nhưng ngài sẽ làm phép báp-têm cho anh em bằng thần khí thánh’.

“Ông đến để làm chứng về ánh sáng đó, hầu nhờ ông mà mọi loại người có thể tin”.—Giăng 1:7