Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

BÀI 75

Ác Quỷ cám dỗ Chúa Giê-su

Ác Quỷ cám dỗ Chúa Giê-su

Sau khi Chúa Giê-su chịu phép báp-têm, thần khí thánh dẫn ngài vào hoang mạc. Ngài không ăn gì trong 40 ngày nên cảm thấy đói. Rồi Ác Quỷ đến cám dỗ Chúa Giê-su rằng: ‘Nếu ngươi thật sự là Con Đức Chúa Trời, hãy bảo những hòn đá này biến thành bánh đi’. Nhưng Chúa Giê-su trích Kinh Thánh để đáp lời hắn: ‘Có lời viết rằng loài người không chỉ cần thức ăn để sống, nhưng còn cần lắng nghe mọi lời Đức Giê-hô-va phán’.

Kế đến, Ác Quỷ thách Chúa Giê-su: ‘Nếu ngươi thật sự là Con Đức Chúa Trời, hãy nhảy từ nóc đền thờ xuống đi, vì có lời viết rằng Đức Chúa Trời sẽ sai thiên sứ đỡ ngươi’. Nhưng Chúa Giê-su lại trích Kinh Thánh để trả lời hắn: ‘Cũng có lời viết rằng ngươi không được thử Đức Giê-hô-va’.

Rồi Sa-tan cho Chúa Giê-su xem tất cả các nước trên thế giới cùng sự giàu có và vinh quang của chúng. Hắn nói: ‘Nếu ngươi thờ lạy ta chỉ một lần thôi, ta sẽ cho ngươi tất cả các nước này’. Nhưng Chúa Giê-su đáp: ‘Hỡi Sa-tan, hãy đi cho khuất mắt ta! Có lời viết rằng ngươi phải thờ phượng một mình Đức Giê-hô-va mà thôi’.

Sau đó, Ác Quỷ bỏ đi và các thiên sứ đến, đem thức ăn cho Chúa Giê-su. Kể từ đấy, Chúa Giê-su rao giảng tin mừng về Nước Trời. Đó là công việc mà ngài được phái đến trái đất để làm. Dân chúng yêu thích những điều Chúa Giê-su dạy, và họ kéo nhau theo ngài bất cứ nơi nào ngài đi.

“Khi [Ác Quỷ] nói dối thì nói theo bản tính của mình, vì hắn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối”.—Giăng 8:44