Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

BÀI 76

Chúa Giê-su dọn sạch đền thờ

Chúa Giê-su dọn sạch đền thờ

Vào mùa xuân năm 30 công nguyên, Chúa Giê-su đi đến Giê-ru-sa-lem. Nhiều người đổ về thành này để dự Lễ Vượt Qua. Một phần của lễ là dâng thú vật làm lễ vật tại đền thờ. Một số người mang theo thú vật, số khác thì mua tại Giê-ru-sa-lem.

Khi đến đền thờ, Chúa Giê-su thấy người ta buôn bán thú vật ở đó. Họ buôn bán ngay tại nơi thờ phượng Đức Giê-hô-va! Chúa Giê-su phản ứng thế nào? Ngài làm một cái roi bằng dây thừng rồi đuổi hết bọn họ cùng cừu và bò ra khỏi đền thờ. Ngài lật bàn của những kẻ đổi tiền và đổ tiền của họ xuống đất. Chúa Giê-su nói với những người bán bồ câu: “Hãy đem những thứ này ra khỏi đây! Đừng biến nhà Cha ta thành nơi buôn bán!”.

Những người tại đền thờ rất kinh ngạc trước điều Chúa Giê-su làm. Các môn đồ của ngài nhớ đến lời tiên tri về Đấng Mê-si: ‘Con đầy lòng sốt sắng về nhà Đức Giê-hô-va’.

Sau đó, vào năm 33 công nguyên, Chúa Giê-su dọn sạch đền thờ lần thứ hai. Ngài không cho phép ai bất kính với nhà của Cha ngài.

“Anh em không thể vừa làm tôi Đức Chúa Trời lại vừa làm tôi Tiền Của”.—Lu-ca 16:13