Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

BÀI 84

Chúa Giê-su bước đi trên mặt nước

Chúa Giê-su bước đi trên mặt nước

Chúa Giê-su không chỉ chữa lành người bệnh, làm người chết sống lại mà còn có thể điều khiển được gió và mưa. Vào một hôm, sau khi cầu nguyện trên núi, Chúa Giê-su nhìn xuống biển Ga-li-lê và thấy có bão. Các sứ đồ đang ở trên thuyền, vật lộn để chèo ngược chiều gió. Chúa Giê-su xuống núi và bắt đầu đi trên mặt nước đến chỗ chiếc thuyền. Khi thấy có người đi trên mặt nước, các sứ đồ hoảng sợ. Nhưng Chúa Giê-su bảo họ: “Là tôi đây, đừng sợ”.

Phi-e-rơ nói: ‘Lạy Chúa, nếu đúng là ngài, xin truyền cho tôi đến với ngài’. Chúa Giê-su bảo Phi-e-rơ: “Hãy đến đây!”. Thế là trong cơn bão, Phi-e-rơ bước ra khỏi thuyền và đi trên mặt nước để tới chỗ Chúa Giê-su. Nhưng khi gần tới chỗ ngài, Phi-e-rơ nhìn gió bão. Ông sợ hãi và cảm thấy bắt đầu chìm. Ông la lên: “Chúa ơi, cứu tôi với!”. Chúa Giê-su nắm lấy tay ông và nói: ‘Sao anh lại nghi ngờ? Đức tin của anh ở đâu?’.

Chúa Giê-su và Phi-e-rơ lên thuyền, lập tức cơn bão ngừng lại. Em hình dung các sứ đồ cảm thấy thế nào? Họ thốt lên: ‘Thầy đúng là Con Đức Chúa Trời!’.

Đó không phải là lần duy nhất Chúa Giê-su có thể kiểm soát thời tiết. Lần khác, khi Chúa Giê-su và các sứ đồ đi thuyền sang bên kia biển, ngài ra phía sau thuyền để ngủ. Trong lúc đó, một cơn bão dữ dội nổi lên. Sóng đập mạnh vào thuyền, khiến thuyền ngập nước. Các sứ đồ đánh thức ngài và nói: ‘Thầy ơi, cứu với, chúng ta sắp chết rồi!’. Chúa Giê-su thức dậy và phán với biển: “Yên lặng đi!”. Lập tức, gió và biển đều lặng yên. Chúa Giê-su hỏi các sứ đồ: “Đức tin của anh em ở đâu?”. Họ nói với nhau: “Ngay cả gió và biển cũng vâng lệnh người”. Các sứ đồ học được rằng nếu hoàn toàn tin cậy Chúa Giê-su, họ không cần phải sợ bất cứ điều gì.

“Tôi nay ra sao nếu không tin chắc bao lâu còn ở trên đất người sống, bấy lâu được hưởng lòng tốt Đức Giê-hô-va?”—Thi thiên 27:13