Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

BÀI 86

Chúa Giê-su làm cho La-xa-rơ sống lại

Chúa Giê-su làm cho La-xa-rơ sống lại

Chúa Giê-su có ba người bạn thân sống ở Bê-tha-ni. Đó là La-xa-rơ và hai chị gái của ông, Ma-ri và Ma-thê. Một ngày nọ, khi Chúa Giê-su đang ở bên kia sông Giô-đanh, Ma-ri và Ma-thê nhắn với ngài một tin khẩn: ‘La-xa-rơ bệnh nặng lắm. Xin ngài mau đến thăm!’. Nhưng Chúa Giê-su không đi ngay mà đợi thêm hai ngày nữa. Rồi ngài bảo các sứ đồ: ‘Chúng ta hãy đến Bê-tha-ni. La-xa-rơ đang ngủ, nhưng tôi sắp đến đó để đánh thức anh ấy’. Nghe thế, họ nói: ‘Vậy hãy để anh ấy ngủ cho khỏe lại’. Nhưng Chúa Giê-su giải thích rõ với họ: “La-xa-rơ chết rồi”.

Khi Chúa Giê-su tới Bê-tha-ni, La-xa-rơ đã được chôn bốn ngày rồi. Có nhiều người đến an ủi Ma-thê và Ma-ri. Khi Ma-thê nghe Chúa Giê-su đã đến thì vội vàng chạy ra gặp ngài. Cô nói: “Thưa Chúa, nếu ngài có ở đây thì em tôi đã không chết”. Chúa Giê-su đáp: ‘Em trai chị sẽ sống lại. Chị tin điều đó không, Ma-thê?’. Cô trả lời: ‘Thưa có. Tôi tin sau này em tôi sẽ sống lại’. Chúa Giê-su nói với cô: “Tôi là sự sống lại và là sự sống”.

Rồi Ma-thê đi gọi Ma-ri và nói: ‘Chúa Giê-su đến rồi’. Ma-ri liền chạy ra gặp Chúa Giê-su, và đoàn dân theo sau cô. Cô sấp mình dưới chân ngài, khóc nức nở và nói: ‘Thưa Chúa, nếu ngài có ở đây thì em tôi vẫn còn sống!’. Chúa Giê-su thấy cô rất đau buồn nên ngài khóc. Đoàn dân thấy ngài khóc thì nói: ‘Xem kìa, Chúa Giê-su yêu mến La-xa-rơ biết chừng nào!’. Nhưng một số người thắc mắc: ‘Tại sao ông ấy không cứu bạn mình?’. Vậy Chúa Giê-su sẽ làm gì?

Chúa Giê-su đi ra mộ. Có một hòn đá lớn chặn trước cửa mộ. Ngài bảo: “Hãy lăn hòn đá đi”. Ma-thê cản: ‘Nhưng đã bốn ngày rồi! Hẳn xác đã bốc mùi’. Dù vậy, họ vẫn lăn hòn đá đi và Chúa Giê-su cầu nguyện: “Cha ơi, con cảm tạ Cha vì đã nghe con. Con biết Cha luôn nghe con, nhưng con nói vậy để những người này tin rằng Cha đã phái con đến”. Rồi ngài kêu lớn tiếng: “La-xa-rơ, hãy đi ra!”. Thật đáng kinh ngạc, La-xa-rơ đi ra, người vẫn còn quấn băng vải! Chúa Giê-su nói: “Hãy tháo cho người và để người đi”.

Nhiều người chứng kiến chuyện này và đặt đức tin nơi Chúa Giê-su. Nhưng một số người thì đi kể cho người Pha-ri-si. Từ đó, người Pha-ri-si tìm cách giết cả Chúa Giê-su lẫn La-xa-rơ. Một trong 12 sứ đồ là Giu-đa Ích-ca-ri-ốt lén đến gặp người Pha-ri-si và hỏi họ: ‘Các ông sẽ cho tôi gì nếu tôi giúp các ông bắt Chúa Giê-su?’. Họ đồng ý trả cho hắn 30 miếng bạc. Thế là Giu-đa bắt đầu tìm dịp thuận tiện để nộp Chúa Giê-su cho người Pha-ri-si.

“Với chúng ta, Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời giải cứu; Chúa Tối Thượng Giê-hô-va mở lối thoát khỏi sự chết”.—Thi thiên 68:20