Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

BÀI 88

Chúa Giê-su bị bắt

Chúa Giê-su bị bắt

Chúa Giê-su và các sứ đồ băng qua thung lũng Kít-rôn để đến núi Ô-liu. Lúc ấy đã quá nửa đêm. Trên trời, trăng tròn vành vạnh. Khi tới vườn Ghết-sê-ma-nê, Chúa Giê-su nói với các sứ đồ: “Hãy ở lại đây và thức canh với tôi”. Rồi Chúa Giê-su đi vào vườn một quãng nữa và quỳ xuống đất. Trong cơn đau buồn tột độ, ngài cầu nguyện với Đức Giê-hô-va: “Xin ý Cha được thực hiện”. Đức Giê-hô-va sai một thiên sứ đến khích lệ Chúa Giê-su. Chúa Giê-su quay lại chỗ ba sứ đồ thì thấy họ đang ngủ. Ngài nói: ‘Hãy thức dậy! Đây không phải là lúc ngủ! Đã đến giờ tôi bị nộp vào tay kẻ thù’.

Ngay lúc ấy, Giu-đa đến, theo sau là một đám đông lớn mang gươm giáo gậy gộc. Hắn biết phải tìm Chúa Giê-su ở đâu vì ngài và các sứ đồ thường xuyên đến vườn này. Giu-đa nói với quân lính rằng hắn sẽ giúp họ nhận diện Chúa Giê-su. Thế là hắn đi thẳng đến chỗ ngài và nói: “Chào Thầy!”, rồi hôn ngài. Chúa Giê-su đáp: ‘Giu-đa, anh phản bội tôi bằng một cái hôn sao?’.

Chúa Giê-su bước đến hỏi đám đông: “Các người tìm ai?”. Họ trả lời: “Giê-su người Na-xa-rét”. Ngài đáp: “Là tôi đây”. Họ lùi lại và ngã xuống đất. Ngài hỏi lại: “Các người tìm ai?”. Họ trả lời: “Giê-su người Na-xa-rét”. Chúa Giê-su đáp: ‘Tôi đã bảo với các người, là tôi đây. Hãy để những người này đi’.

Thấy chuyện xảy ra, Phi-e-rơ rút gươm chém đứt tai Man-chu, là đầy tớ của thầy tế lễ thượng phẩm. Nhưng Chúa Giê-su sờ vào tai người ấy và chữa lành cho. Rồi ngài nói với Phi-e-rơ: ‘Hãy tra gươm vào vỏ, vì ai dùng gươm để chiến đấu thì sẽ chết vì gươm’. Quân lính bắt Chúa Giê-su và trói tay ngài lại. Còn các sứ đồ thì bỏ chạy. Đám đông dẫn ngài đến nhà của trưởng tế An-ne. An-ne tra hỏi Chúa Giê-su và sai giải ngài đến thầy tế lễ thượng phẩm Cai-pha. Còn các sứ đồ thì sao?

“Anh em sẽ gặp hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy can đảm lên! Tôi đã thắng thế gian”.—Giăng 16:33