Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

BÀI 89

Phi-e-rơ chối Chúa Giê-su

Phi-e-rơ chối Chúa Giê-su

Lúc ở trong căn phòng trên lầu cùng với các sứ đồ, Chúa Giê-su đã nói với họ: ‘Đêm nay, tất cả anh em sẽ bỏ tôi’. Phi-e-rơ quả quyết: ‘Không đâu! Dù tất cả những người kia bỏ Thầy, tôi sẽ không bao giờ bỏ Thầy!’. Nhưng Chúa Giê-su bảo Phi-e-rơ: ‘Trước khi gà gáy, anh sẽ ba lần chối là không biết tôi’.

Khi quân lính dẫn Chúa Giê-su đến nhà Cai-pha, hầu hết các sứ đồ đã bỏ chạy. Nhưng có hai sứ đồ đi theo đám đông, một người là Phi-e-rơ. Ông vào sân nhà Cai-pha và đến gần đống lửa để sưởi ấm. Dưới ánh lửa, một người hầu gái thấy mặt Phi-e-rơ. Cô nói: ‘Tôi biết ông! Ông cũng từng đi chung với Giê-su!’.

Phi-e-rơ chối: ‘Không, không phải! Tôi chẳng hiểu cô đang nói gì!’. Rồi ông đi ra cổng. Nhưng một người hầu gái khác thấy ông và nói với đám đông: ‘Ông này đã đi với Giê-su!’. Phi-e-rơ đáp: ‘Tôi chẳng biết Giê-su là ai!’. Một người đàn ông nói: ‘Chắc chắn ông cũng thuộc bọn họ! Nghe giọng nói là biết ông là người Ga-li-lê, giống như Giê-su’. Nhưng Phi-e-rơ thề: “Tôi không hề biết người đó!”.

Đúng lúc ấy, gà gáy. Phi-e-rơ thấy Chúa Giê-su quay sang nhìn ông. Ông nhớ lại lời Chúa Giê-su và đi ra ngoài khóc lóc cay đắng.

Trong lúc ấy, Tòa Tối Cao họp lại để xét xử Chúa Giê-su ngay trong nhà Cai-pha. Họ đã quyết định xử tử Chúa Giê-su, giờ đây chỉ cần có lý do. Nhưng họ không tìm được lý do nào để buộc tội ngài. Cuối cùng, Cai-pha hỏi thẳng Chúa Giê-su: ‘Ngươi có phải là Con Đức Chúa Trời không?’. Chúa Giê-su đáp: ‘Đúng vậy’. Cai-pha nói: ‘Chúng ta không cần bằng chứng gì nữa. Hắn đã phạm thượng!’. Tòa nhất trí tuyên án: ‘Hắn đáng chết’. Họ tát và nhổ vào mặt Chúa Giê-su, rồi bịt mắt ngài lại, vừa đánh vừa nói: ‘Nếu ngươi là nhà tiên tri thì nói đi, ai đã đánh ngươi?’.

Sáng hôm sau, họ dẫn ngài đến Tòa Tối Cao và hỏi lại: ‘Ngươi có phải là Con Đức Chúa Trời không?’. Chúa Giê-su đáp: “Chính các ông nói tôi là đấng ấy”. Rồi họ buộc ngài vào tội phạm thượng và giải ngài đến dinh của Bôn-xơ Phi-lát, quan tổng đốc La Mã. Chuyện gì xảy ra tiếp theo? Chúng ta hãy cùng xem.

“Giờ... đến rồi, mỗi người trong anh em sẽ bị phân tán, ai về nhà nấy và bỏ tôi lại một mình. Nhưng tôi không chỉ một mình, vì Cha ở cùng tôi”.—Giăng 16:32