Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

BÀI 94

Các môn đồ nhận được thần khí thánh

Các môn đồ nhận được thần khí thánh

Mười ngày sau khi Chúa Giê-su trở về trời, các môn đồ nhận được thần khí thánh. Đó là vào Lễ Ngũ Tuần năm 33 công nguyên, và người ta từ nhiều nơi đến Giê-ru-sa-lem để dự lễ. Có khoảng 120 môn đồ của Chúa Giê-su nhóm lại trong một căn phòng trên lầu. Bỗng nhiên một điều kỳ diệu xảy ra. Có gì đó giống như ngọn lửa đậu trên mỗi người, và tất cả họ bắt đầu nói những ngôn ngữ khác. Một tiếng động như tiếng gió bão ùa vào, đầy cả căn nhà.

Những người khách từ các xứ khác đến Giê-ru-sa-lem nghe thấy tiếng động ấy. Họ chạy đến căn nhà để xem chuyện gì xảy ra. Họ kinh ngạc khi nghe các môn đồ nói những ngôn ngữ khác. Họ bảo nhau: ‘Những người này là người Ga-li-lê, sao lại nói được ngôn ngữ của chúng ta?’.

Phi-e-rơ và các sứ đồ khác đứng lên trước đám đông. Phi-e-rơ kể cho họ về chuyện Chúa Giê-su bị giết và được Đức Giê-hô-va làm cho sống lại. Phi-e-rơ nói: ‘Bây giờ Chúa Giê-su đang ở trên trời, bên hữu Đức Chúa Trời, và ngài đổ thần khí thánh đã hứa trước. Thế nên anh em được thấy và nghe những phép lạ này’.

Đám đông rất cảm động khi nghe những lời của Phi-e-rơ, họ hỏi: “Chúng tôi phải làm gì?”. Ông nói: ‘Anh em hãy ăn năn và chịu phép báp-têm nhân danh Chúa Giê-su. Anh em sẽ nhận được món quà là thần khí thánh’. Ngày hôm ấy, có khoảng 3.000 người chịu phép báp-têm. Kể từ đó, số môn đồ ở Giê-ru-sa-lem bắt đầu gia tăng nhanh chóng. Với sự giúp đỡ của thần khí thánh, các sứ đồ thành lập thêm nhiều hội thánh để dạy các môn đồ về mọi điều mà Chúa Giê-su truyền cho họ.

“Nếu miệng anh em công bố rằng Giê-su là Chúa và lòng anh em thể hiện đức tin rằng Đức Chúa Trời đã làm ngài sống lại thì anh em sẽ được cứu”.—Rô-ma 10:9