Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

BÀI 97

Cọt-nây nhận được thần khí thánh

Cọt-nây nhận được thần khí thánh

Tại Sê-sa-rê, có một sĩ quan La Mã cấp cao tên là Cọt-nây. Dù không phải là người Do Thái nhưng ông được người Do Thái kính trọng. Ông rộng rãi giúp người nghèo khó và thiếu thốn. Cọt-nây tin Đức Giê-hô-va và đều đặn cầu nguyện với ngài. Ngày nọ, một thiên sứ hiện ra với Cọt-nây và nói: ‘Đức Chúa Trời đã nghe các lời cầu nguyện của anh. Bây giờ hãy sai người đến thành Gióp-ba để mời Phi-e-rơ đến chỗ anh. Ông ấy đang ở đó’. Lập tức, Cọt-nây sai ba người đến Gióp-ba, cách đấy khoảng 48km về phía nam.

Trong khi ấy, tại Gióp-ba, Phi-e-rơ nhận được một khải tượng. Ông thấy những con vật mà người Do Thái không được phép ăn, và ông nghe một tiếng bảo ông hãy ăn chúng. Phi-e-rơ từ chối: ‘Cả đời tôi chưa hề ăn vật gì không tinh sạch’. Tiếng đó lại phán với ông lần nữa: ‘Đừng gọi những con vật này là không tinh sạch. Đức Chúa Trời đã làm cho chúng sạch rồi’. Tiếng đó bảo Phi-e-rơ: ‘Có ba người đang đứng ở cửa tìm ngươi. Hãy đi với họ’. Phi-e-rơ đi xuống cửa và hỏi tại sao những người ấy đến. Họ trả lời: ‘Ngài Cọt-nây, là một sĩ quan La Mã, sai chúng tôi đến. Xin ông đến nhà ngài Cọt-nây ở Sê-sa-rê’. Phi-e-rơ mời những người ấy ngủ lại qua đêm. Hôm sau, ông cùng họ đi đến Sê-sa-rê, cũng có một số anh em ở Gióp-ba đi theo nữa.

Cuối cùng khi gặp Phi-e-rơ, Cọt-nây quỳ xuống. Nhưng Phi-e-rơ nói: ‘Hãy đứng dậy. Tôi cũng chỉ là con người. Đức Chúa Trời bảo tôi đến nhà anh, dù người Do Thái không vào nhà dân ngoại. Vậy, xin hỏi tại sao các anh mời tôi đến’.

Cọt-nây nói với Phi-e-rơ: ‘Cách đây bốn ngày, tôi đang cầu nguyện Đức Chúa Trời thì một thiên sứ bảo tôi sai người đến mời anh. Xin dạy chúng tôi lời của Đức Giê-hô-va’. Phi-e-rơ nói: ‘Nay tôi hiểu rằng Đức Chúa Trời không hề thiên vị. Ngài chấp nhận tất cả những ai muốn thờ phượng ngài’. Phi-e-rơ dạy họ nhiều điều về Chúa Giê-su. Rồi thần khí thánh đổ trên Cọt-nây cùng những người ở đó với ông, và tất cả họ đều chịu phép báp-têm.

“Trong các dân, hễ ai kính sợ [Đức Chúa Trời] và làm điều đúng thì được ngài chấp nhận”.—Công vụ 10:35