Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

BÀI 101

Phao-lô bị giải đến Rô-ma

Phao-lô bị giải đến Rô-ma

Chuyến hành trình truyền giáo thứ ba của Phao-lô kết thúc ở Giê-ru-sa-lem. Tại đó, ông bị bắt và phải ngồi tù. Trong một khải tượng ban đêm, Chúa Giê-su phán với ông: ‘Anh sẽ đến Rô-ma và rao giảng ở đó’. Phao-lô bị giải từ Giê-ru-sa-lem đến Sê-sa-rê, và ngồi tù ở đó hai năm. Khi bị xét xử trước mặt quan tổng đốc Phê-tô, Phao-lô nói: ‘Tôi kháng án lên Sê-sa ở Rô-ma’. Phê-tô đáp: “Ngươi đã kháng án lên Sê-sa thì sẽ đến Sê-sa!”. Thế là Phao-lô được đưa lên thuyền tới Rô-ma, có hai anh em đồng đạo là Lu-ca và A-ri-ta-cơ cùng đi với ông.

Khi họ ở ngoài biển thì một cơn bão dữ dội nổi lên, kéo dài nhiều ngày. Mọi người đều nghĩ rằng mình sẽ chết. Nhưng Phao-lô nói: ‘Hỡi các anh, một thiên sứ đã nói với tôi trong giấc mơ: “Hỡi Phao-lô, đừng sợ. Anh sẽ đến Rô-ma, và mọi người đi cùng thuyền với anh sẽ được an toàn”. Vậy hãy can đảm lên! Chúng ta sẽ không chết’.

Cơn bão hoành hành suốt 14 ngày. Cuối cùng họ cũng thấy đất liền. Đó là đảo Man-ta. Chiếc thuyền bị mắc cạn và vỡ thành nhiều mảnh, nhưng tất cả 276 người trên thuyền đều vào bờ an toàn. Một số người thì bơi, số khác thì bám lấy những mảnh vỡ của thuyền để vào bờ. Người dân đảo Man-ta chăm sóc họ và nhóm lửa cho họ sưởi ấm.

Ba tháng sau, quân lính giải Phao-lô đến Rô-ma bằng một thuyền khác. Khi ông tới nơi, anh em kéo đến đón ông. Nhìn thấy họ, Phao-lô cảm tạ Đức Giê-hô-va và được vững lòng. Dù là tù nhân, Phao-lô được phép sống trong nhà trọ, có một người lính canh giữ ông. Trong hai năm ông ở đó, người ta tới gặp ông. Ông rao giảng cho họ về Nước Trời và dạy dỗ về Chúa Giê-su. Phao-lô cũng viết thư cho các hội thánh ở Tiểu Á và Giu-đê. Đức Giê-hô-va thật sự đã dùng Phao-lô để rao truyền tin mừng cho các nước.

“Bằng mọi cách, chúng tôi cho thấy mình là người phụng sự Đức Chúa Trời, qua việc chịu đựng nhiều thử thách, hoạn nạn, những lúc thiếu thốn, khó khăn”.—2 Cô-rinh-tô 6:4