Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

BÀI 103

“Xin Nước Cha được đến”

“Xin Nước Cha được đến”

Đức Giê-hô-va hứa: ‘Sẽ không còn khóc lóc, đau đớn, bệnh tật hay sự chết nữa. Ta sẽ lau hết nước mắt trên mắt họ. Mọi chuyện xấu trước kia sẽ chìm vào quên lãng’.

Đức Giê-hô-va đã đặt A-đam và Ê-va trong vườn Ê-đen để họ hưởng cuộc sống bình an và hạnh phúc. Họ phải thờ phượng Cha trên trời, cũng như sinh con cái để làm cho đầy cả đất. Nhưng A-đam và Ê-va đã cãi lời Đức Giê-hô-va. Dù vậy, ý định của ngài không hề thay đổi. Qua sách này, chúng ta đã thấy mọi lời hứa của Đức Chúa Trời luôn thành hiện thực. Trong tương lai, Nước của ngài sẽ đem lại những ân phước tuyệt diệu cho trái đất, đúng như lời hứa với Áp-ra-ham.

Không lâu nữa, Sa-tan, các quỷ và tất cả người xấu sẽ không còn. Mọi người trên đất sẽ phụng sự Đức Giê-hô-va. Chúng ta sẽ không phải mắc bệnh và chết. Thay vì thế, mỗi ngày chúng ta sẽ thức dậy với tràn đầy sức sống và niềm hạnh phúc. Trái đất sẽ trở thành địa đàng. Mọi người đều có thức ăn ngon và mái nhà êm ấm. Ai ai cũng tốt bụng, không độc ác hay hung bạo. Thú hoang dã sẽ không sợ chúng ta, và chúng ta cũng không phải sợ chúng.

Thật thích thú khi Đức Giê-hô-va làm người chết sống lại. Chúng ta sẽ được chào đón những nhân vật trong quá khứ, chẳng hạn như A-bên, Nô-ê, Áp-ra-ham, Sa-ra, Môi-se, Ru-tơ, Ê-xơ-tê và Đa-vít. Họ sẽ cùng chúng ta chung tay biến trái đất thành địa đàng. Sẽ luôn có vô số việc thú vị để làm.

Đức Giê-hô-va muốn em có mặt trong địa đàng. Khi ấy, em sẽ biết nhiều điều về ngài, ngoài sức tưởng tượng của em bây giờ. Hãy ngày càng đến gần Đức Giê-hô-va, từ nay cho đến mãi mãi!

“Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng con, ngài xứng đáng nhận sự vinh hiển, tôn kính và quyền năng, vì ngài đã tạo nên muôn vật”.—Khải huyền 4:11