BÀI HÁT 21
Hãy luôn tìm kiếm Nước Trời trước hết
-
1. Có một điều Giê-hô-va thật quý,
khiến cho ngài lòng vui không ngớt,
ấy Nước Trời mà Giê-su nhận lãnh,
mai xóa tan mọi nỗi sầu đau.
(ĐIỆP KHÚC)
Nước của ngài, ta hãy kiếm trước tiên.
Ta tìm điều công chính ưu tiên.
Ngợi khen Cha, truyền rao danh thánh ngài.
Phụng sự ngài, ta quyết trung kiên.
-
2. Cớ sao mình lại lo lắng ngày mai:
“Uống, ăn, mặc làm sao ta có?”.
Bởi Cha ban mình bao thứ cần thiết
khi trước tiên tìm Nước của Cha.
(ĐIỆP KHÚC)
Nước của ngài, ta hãy kiếm trước tiên.
Ta tìm điều công chính ưu tiên.
Ngợi khen Cha, truyền rao danh thánh ngài.
Phụng sự ngài, ta quyết trung kiên.
-
3. Hãy rao truyền về tin Nước Trời đến,
giúp cho người lòng đang khao khát
thấy hy vọng họ nay đến từ Chúa,
bao khổ đau ngài sẽ dẹp tan.
(ĐIỆP KHÚC)
Nước của ngài, ta hãy kiếm trước tiên.
Ta tìm điều công chính ưu tiên.
Ngợi khen Cha, truyền rao danh thánh ngài.
Phụng sự ngài, ta quyết trung kiên.
(Cũng xem Thi 27:14; Mat 6:34; 10:11, 13; 1 Phi 1:21).