Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

BÀI HÁT 38

Ngài sẽ làm chúng ta mạnh mẽ

Ngài sẽ làm chúng ta mạnh mẽ

(1 Phi-e-rơ 5:10)

  1. 1. Giê-hô-va cho ta biết điều đúng trong bao lời Cha,

    từ đêm tối Chúa gọi ra ánh sáng tự do.

    Vì Cha từ trên xem thấy điều ước ao trong lòng ta,

    khát khao tìm ngài, chỉ mong làm điều công chính.

    Mình đã dâng thân mình xin làm theo ý Chúa;

    Chúa đã bên ta thì nay ngài không thay đổi.

    (ĐIỆP KHÚC)

    Do Cha chuộc ta qua Con một,

    ta thuộc về duy nhất Cha.

    Vì thế Cha ban lực ta

    mạnh mẽ không sao chuyển lay.

    Cha soi đường ta nên không cần sợ

    dầu khốn khó, nguy nan.

    Mạnh mẽ ta do nơi Cha,

    bền vững ta do nơi Cha.

  2. 2. Ngài ban người Con yêu dấu chịu chết cho ta tự do,

    vậy nên Chúa muốn nhìn tôi tớ Chúa thành công.

    Vì Cha từng ban Con quý, chẳng lẽ ta nghi ngờ Cha

    sẽ không trợ lực, giúp ta vượt mọi gian khó.

    Ngài chắc không quên lòng tin, tình yêu ta có,

    vẫn mãi chăm lo bầy chiên mà Cha yêu mến.

    (ĐIỆP KHÚC)

    Do Cha chuộc ta qua Con một,

    ta thuộc về duy nhất Cha.

    Vì thế Cha ban lực ta

    mạnh mẽ không sao chuyển lay.

    Cha soi đường ta nên không cần sợ

    dầu khốn khó, nguy nan.

    Mạnh mẽ ta do nơi Cha,

    bền vững ta do nơi Cha.