BÀI HÁT 52
Sự dâng mình của môn đồ Đấng Ki-tô
-
1. Chúa Giê-hô-va tạo lập nên đất,
hoàn vũ chính Cha dựng nên,
trời đất chứa bao kỳ công tuyệt diệu,
hết thảy đều thuộc riêng Cha.
Hãy xem các sinh vật đầy trên đất,
ngài ban hơi thở sự sống.
Ngài quả xứng đáng cho mọi tạo vật thờ
duy nhất trong vũ trụ đời đời.
-
2. Giê-su báp-têm trầm mình trong nước,
làm đúng ý Cha thuở xưa.
Thành kính với Cha, ngài hứa nguyện rằng:
‘Con đến để làm theo Cha’.
Chính Cha đổ trên ngài đầy thần khí,
vừa khi ra khỏi mặt nước.
Thành trung theo ý Cha, ngài hằng nguyện cầu:
‘Lạy Cha, xin ý Cha nên trọn’.
-
3. Chúng con trước ngôi ngài, Giê-hô-va,
thành kính hát khen ngợi Cha.
Trọn ý chúng con nguyện dâng mình làm
tôi tớ hầu việc riêng Cha.
Biết ơn giá chuộc mà ngài cung cấp,
là ban Con quý chịu chết.
Ngài chết cho chúng con vì vậy trọn đời
xin sống theo ý Cha trên trời.
(Cũng xem Mat 16:24; Mác 8:34; Lu 9:23).