Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

BÀI HÁT 98

Kinh Thánh—Bởi Đức Chúa Trời soi dẫn

Kinh Thánh—Bởi Đức Chúa Trời soi dẫn

(2 Ti-mô-thê 3:16, 17)

  1. 1. Chốn nhân gian đầy tăm tối mịt mù,

    Lời ngài soi chân ta bước đi.

    Ấy thật là một ngọn đuốc tự do.

    Bao lời Cha cho ta thoát vòng nô.

  2. 2. Sách Cha ban là quà quý từ ngài,

    hầu dạy ta vâng theo tiếng Cha,

    giúp rèn luyện và khiển trách, sửa sai,

    nên mình hân hoan, sốt sắng thờ Cha.

  3. 3. Thánh Kinh cho mình được biết về ngài

    thật từ nhân, yêu thương biết bao.

    Nếu hằng ngày tập nghiền ngẫm Lời Cha,

    ta được khôn ngoan, theo sát đường ngay.