BÀI HÁT 117
Hãy tập thể hiện sự tốt lành
-
1. Lạy Giê-hô-va, đấng ban ơn lành,
ngài là Cha tốt nhất trên đời.
Ngài thật thanh khiết, tín trung không dời,
mọi đường lối Cha đều tốt lành.
Lòng thương xót ngài lớn lao vô bờ,
hơn những chi nhân loại đáng được.
Mình Cha xứng đáng chúng con thờ phượng
và tôn kính, khen ngợi muôn đời.
-
2. Lòng Cha thật tốt trải qua bao đời,
được tỏ ra bởi dân Cha chọn.
Họ đi theo sát lối Cha khuyên dạy
và loan báo tin mừng xa gần.
Ở trên đất này, những anh chăn bầy
luôn hết tâm, chuyên lòng giảng dạy.
Cầu xin thần khí của Cha soi rọi
hầu sinh trái tốt lành trong đời.
-
3. Cầu xin Cha hãy xuống phước ân vì
việc từ nhân chúng con thể hiện.
Nguyện luôn nâng đỡ anh em đồng đạo
và tử tế với người lân cận.
Dù nơi xóm giềng, ở trong gia đình,
hội thánh Cha hay là nơi nào,
nguyện sao cư xử giống Cha tốt lành
hầu phản chiếu gương ngài mỗi ngày.
(Cũng xem Thi 103:10; Mác 10:18; Ga 5:22; Ê-phê 5:9).