Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

BÀI HÁT 135

Đức Giê-hô-va mến gọi: ‘Hỡi con, hãy khôn ngoan!’

Đức Giê-hô-va mến gọi: ‘Hỡi con, hãy khôn ngoan!’

(Châm ngôn 27:11)

  1. 1. Nam thanh và nữ tú,

    hãy trao dâng trọn lòng cho Cha;

    kẻ thù hiện đang bêu xấu danh Cha

    rồi phải nhận ra.

    Con dâng trọn cho Cha tuổi thanh xuân,

    trung tín đến cùng;

    cả thế gian sẽ biết con muốn sống

    làm đẹp lòng Cha.

    (ĐIỆP KHÚC)

    Hãy khôn ngoan con, làm cho Cha vui lòng

    và quyết trung kiên cùng Cha suốt đời.

    Con hãy tôn vinh Cha với cả tấm lòng,

    ngợi khen Cha mãi bởi đường con chọn.

  2. 2. Mong con mừng vui bước mãi theo Cha,

    chọn thờ tôn Cha.

    Dẫu đường đời con vấp ngã,

    tay Cha liền dìu con lên.

    Xung quanh người quay lưng,

    kẻ mưu gian, con chớ lo sợ

    mà hãy tin chắc chắn Cha quý mến

    và trợ lực con.

    (ĐIỆP KHÚC)

    Hãy khôn ngoan con, làm cho Cha vui lòng

    và quyết trung kiên cùng Cha suốt đời.

    Con hãy tôn vinh Cha với cả tấm lòng,

    ngợi khen Cha mãi bởi đường con chọn.