Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

KHUNG THÔNG TIN 4A

“Tôi đang nhìn các sinh vật”

“Tôi đang nhìn các sinh vật”

Hẳn Ê-xê-chi-ên đã thấy các bức tượng chạm khổng lồ của con bò và sư tử có cánh và đầu người đang đứng canh gác ở phía trước của các đền thờ và cung điện. Những bức tượng này được phát hiện ở khắp xứ A-si-ri và Ba-by-lôn cổ đại. Giống như những người quan sát khác, hẳn ông đã kinh ngạc khi nhìn những bức tượng thú đáng sợ ấy. Một số con cao gần 6m. Tuy nhiên, dù những con vật ấy trông mạnh mẽ ra sao, chúng vẫn là những vật vô tri vô giác, được chạm khắc từ đá.

Ngược lại, bốn tạo vật mà Ê-xê-chi-ên thấy trong khải tượng là “các sinh vật”. Thật là khác biệt! Hình ảnh này khiến Ê-xê-chi-ên ấn tượng nên ông nhắc đến cụm từ “các sinh vật” hơn mười lần trong lời mở đầu sách tiên tri của ông (Ê-xê 1:5-22). Khải tượng về bốn sinh vật chuyển động đồng bộ ở phía dưới ngai của Đức Giê-hô-va hẳn đã giúp Ê-xê-chi-ên hiểu rõ rằng ngài là đấng nắm toàn quyền kiểm soát muôn vật. Ngày nay, khải tượng này giúp chúng ta thấy rõ sự vĩ đại và oai hùng của Đức Giê-hô-va cũng như sự vinh hiển của quyền tối thượng của ngài.—1 Sử 29:11.