Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

KHUNG THÔNG TIN 10C

Được giúp để “đứng dậy”

Được giúp để “đứng dậy”

Chúng ta có thể được khích lệ khi suy ngẫm về bài học được rút ra từ khải tượng đáng kinh ngạc nơi Ê-xê-chi-ên 37:1-14. Chúng ta có thể áp dụng bài học này vào hoàn cảnh cá nhân. Bài học đó là gì?

Đôi khi, chúng ta có thể cảm thấy choáng ngợp trước những áp lực và thử thách trong đời sống đến mức bị kiệt sức và thấy khó tiếp tục phụng sự Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, vào những lúc đó, chúng ta có thể được thêm sức nếu nghĩ đến lời miêu tả sống động trong khải tượng của Ê-xê-chi-ên về sự khôi phục. Tại sao? Qua khải tượng này, chúng ta có thể rút ra bài học: Một Đức Chúa Trời có quyền năng thổi sự sống vào các xương chết thì chắc chắn cũng có thể ban cho chúng ta sức mạnh cần thiết để vượt qua các thử thách, ngay cả khi những thử thách này có vẻ không thể vượt qua được theo quan điểm của con người.—Đọc Thi thiên 18:29; Phi-líp 4:13.

Bài học này nhắc chúng ta nhớ rằng nhiều thế kỷ trước thời của Ê-xê-chi-ên, nhà tiên tri Môi-se cho biết Đức Giê-hô-va không chỉ có quyền năng mà còn có ước muốn dùng sức mạnh của ngài vì lợi ích của dân ngài. Môi-se viết: “Từ thời xa xưa, Đức Chúa Trời là nơi trú ẩn, cánh tay muôn đời của ngài ở dưới anh em” (Phục 33:27). Đúng vậy, nếu hướng đến Đức Giê-hô-va trong những lúc khốn khổ thì chúng ta có thể tin chắc rằng ngài sẽ dùng cánh tay yêu thương của ngài để nhẹ nhàng đỡ chúng ta “đứng dậy”.—Ê-xê 37:10.