Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

KHUNG THÔNG TIN 19A

Những dòng sông ân phước từ Đức Giê-hô-va

Những dòng sông ân phước từ Đức Giê-hô-va

Trong một số câu Kinh Thánh, từ “nước” và “sông” được dùng để tượng trưng cho những ân phước đến từ Đức Giê-hô-va. Khi được xem xét chung, những câu này khích lệ chúng ta rất nhiều vì cho biết cách Đức Giê-hô-va ban phước cho chúng ta. Tại sao có thể nói như vậy?

GIÔ-ÊN 3:18 Lời tiên tri này cho thấy một dòng suối chảy ra từ đền thờ. Dòng suối này tưới mát “thung lũng Cây Keo”. Vì thế, cả Giô-ên và Ê-xê-chi-ên đều thấy một dòng nước mang sự sống đến nơi không có sự sống. Trong cả hai trường hợp, dòng nước chảy ra từ nhà, hay đền thờ, của Đức Giê-hô-va.

XA-CHA-RI 14:8 Nhà tiên tri Xa-cha-ri thấy “nước sự sống” tuôn ra từ thành Giê-ru-sa-lem. Một nửa chảy về biển ở phía đông, tức Biển Chết, và một nửa chảy về biển ở phía tây, tức Địa Trung Hải. Giê-ru-sa-lem là “thành của Vua vĩ đại”, tức Đức Giê-hô-va (Mat 5:35). Vì thế, việc Xa-cha-ri đề cập đến thành này nhắc chúng ta về sự cai trị sắp tới của Đức Giê-hô-va trên khắp đất. Từ lâu, chúng ta hiểu rằng nước trong lời tiên tri này cho thấy ngài sẽ ban phước cho hai nhóm người trung thành trong địa đàng, đó là những người sống sót qua hoạn nạn lớn và những người được sống lại sau đó.

KHẢI HUYỀN 22:1, 2 Sứ đồ Giăng thấy một dòng sông tượng trưng rất giống với dòng sông mà Ê-xê-chi-ên thấy. Tuy nhiên, dòng sông này không chảy ra từ đền thờ mà là từ ngai của Đức Giê-hô-va. Vì thế, giống với khải tượng của Xa-cha-ri, khải tượng này dường như nhấn mạnh những ân phước đến từ sự cai trị của Đức Chúa Trời trong Triều Đại Một Ngàn Năm.

Dĩ nhiên, chỉ có một sự khác biệt rất nhỏ giữa ân phước đến từ sự cai trị của Đức Giê-hô-va và ân phước được tượng trưng bởi dòng sông mà Ê-xê-chi-ên thấy trong khải tượng. Tất cả các ân phước này đến từ Đức Giê-hô-va và đổ xuống mọi người trung thành.

THI THIÊN 46:4 Hãy lưu ý rằng câu này dường như muốn nói đến cả hai khía cạnh, đó là sự thờ phượng và sự cai trị. Trong câu này, chúng ta thấy một dòng sông đem niềm vui đến cho “thành Đức Chúa Trời”, là cụm từ khiến chúng ta nghĩ đến Nước Trời và sự cai trị. Dòng sông cũng đem niềm vui đến cho “lều thánh vĩ đại của Đấng Tối Cao”, là cụm từ khiến chúng ta liên tưởng đến sự thờ phượng thanh sạch.

Khi được xem xét chung, những câu Kinh Thánh trên đảm bảo rằng Đức Giê-hô-va sẽ ban ân phước cho người trung thành qua hai cách. Chúng ta sẽ nhận lợi ích vĩnh cửu qua sự cai trị của ngài và sắp đặt của ngài về sự thờ phượng thanh sạch. Vậy ngay từ bây giờ, hãy quyết tâm luôn tìm kiếm “nước sự sống”, tức những sự cung cấp yêu thương của Đức Giê-hô-va và Con ngài nhằm mang lại sự sống vĩnh cửu cho chúng ta.—Giê 2:13; Giăng 4:10.