BÀI 46

Tại sao dâng mình và báp-têm?

Tại sao dâng mình và báp-têm?

Một người dâng mình cho Ðức Giê-hô-va bằng cách hứa với ngài qua lời cầu nguyện rằng mình sẽ thờ phượng một mình ngài và đặt ý muốn của ngài lên hàng đầu trong đời sống (Thi thiên 40:8). Sau đó, người ấy báp-têm. Khi làm thế, người ấy cho người khác thấy mình đã dâng mình. Dâng mình cho Ðức Giê-hô-va là quyết định quan trọng nhất, sẽ thay đổi cuộc đời của bạn. Vậy điều gì có thể thúc đẩy bạn đưa ra quyết định quan trọng như thế?

1. Ðiều gì thúc đẩy một người dâng mình?

Ðiều thúc đẩy chúng ta dâng mình cho Ðức Giê-hô-va là tình yêu thương (1 Giăng 4:10, 19). Kinh Thánh khuyến giục chúng ta ‘yêu thương Giê-hô-va Ðức Chúa Trời hết lòng, hết mình, hết tâm trí và hết sức lực’ (Mác 12:30). Chúng ta cho thấy mình yêu thương Ðức Chúa Trời không chỉ qua lời nói nhưng còn qua hành động. Như tình yêu đích thực thôi thúc một cặp đôi kết hôn, tình yêu thương với Ðức Giê-hô-va cũng thúc đẩy chúng ta dâng mình cho ngài và báp-têm.

2. Ðức Giê-hô-va ban những ân phước nào cho các Nhân Chứng đã báp-têm?

Khi báp-têm, bạn sẽ được là thành viên trong gia đình hạnh phúc của Ðức Giê-hô-va. Rồi bạn sẽ cảm nghiệm tình yêu thương ngài dành cho bạn qua nhiều cách, và càng đến gần ngài hơn. (Ðọc Ma-la-chi 3:16-18). Bên cạnh việc có Ðức Giê-hô-va là Cha, bạn sẽ có một gia đình thiêng liêng gồm các anh chị trên khắp thế giới, những người yêu thương ngài và yêu thương bạn. (Ðọc Mác 10:29, 30). Dĩ nhiên, bạn cần phải thực hiện một số bước trước khi báp-têm. Bạn cần học về Ðức Giê-hô-va, yêu thương ngài và đặt đức tin nơi Con ngài. Cuối cùng, bạn cần dâng đời sống cho Ðức Giê-hô-va. Khi thực hiện những bước ấy và báp-têm, bạn sẽ bước vào con đường dẫn đến sự sống vĩnh cửu. Lời Ðức Chúa Trời cho biết: “Phép báp-têm... cũng đang cứu anh em”.​—1 Phi-e-rơ 3:21.

ÐÀO SÂU

Hãy xem tại sao việc bạn dâng mình cho Ðức Giê-hô-va và báp-têm là điều quan trọng.

3. Tất cả chúng ta đều phải chọn mình sẽ phụng sự ai

Trong nước Y-sơ-ra-ên xưa, một số người nghĩ họ có thể vừa thờ phượng Ðức Giê-hô-va vừa thờ phượng thần giả Ba-anh. Nhưng Ðức Giê-hô-va phái nhà tiên tri Ê-li-gia đến chỉnh sửa lối suy nghĩ sai lầm này. Ðọc 1 Các vua 18:21, rồi thảo luận câu hỏi sau:

  • Dân Y-sơ-ra-ên phải đưa ra lựa chọn nào?

Như dân Y-sơ-ra-ên, chúng ta cũng phải chọn mình sẽ phụng sự ai. Ðọc Lu-ca 16:13, rồi thảo luận các câu hỏi sau:

  • Tại sao chúng ta không thể vừa thờ phượng Ðức Giê-hô-va vừa thờ phượng một ai hay một điều gì khác?

  • Làm thế nào chúng ta cho Ðức Giê-hô-va thấy mình chọn thờ phượng ngài?

4. Suy ngẫm về tình yêu thương Ðức Giê-hô-va dành cho bạn

Ðức Giê-hô-va ban cho chúng ta nhiều món quà quý giá. Vậy chúng ta có thể dâng cho ngài điều gì? Mở VIDEO.

Ðức Giê-hô-va thể hiện tình yêu thương với bạn qua một số cách nào? Ðọc Thi thiên 104:14, 15 1 Giăng 4:9, 10, rồi thảo luận các câu hỏi sau:

  • Bạn đặc biệt biết ơn Ðức Giê-hô-va về những món quà nào?

  • Khi suy ngẫm về những món quà ấy, bạn cảm thấy thế nào về ngài?

Khi nhận một món quà mà mình rất thích, chúng ta muốn tỏ lòng biết ơn người tặng, phải không? Ðọc Phục truyền luật lệ 16:17, rồi thảo luận câu hỏi sau:

  • Khi suy ngẫm về mọi điều Ðức Giê-hô-va đã làm cho mình, bạn được thúc đẩy để dâng cho ngài điều gì?

5. Dâng mình mang lại nhiều ân phước

Nhiều người tin rằng danh tiếng, sự nghiệp hoặc tiền bạc mang lại hạnh phúc. Có thật vậy không? Mở VIDEO, rồi thảo luận các câu hỏi bên dưới.

  • Dù cầu thủ trong video yêu bóng đá nhưng tại sao anh từ bỏ sự nghiệp?

  • Anh ấy đã quyết định dâng đời sống cho Ðức Giê-hô-va, chứ không cho bóng đá. Bạn nghĩ anh ấy đã quyết định đúng không? Tại sao?

Trước khi trở thành tín đồ, sứ đồ Phao-lô đã theo đuổi một sự nghiệp danh giá. Ông học luật pháp của người Do Thái từ một thầy dạy nổi tiếng. Nhưng ông đã từ bỏ sự nghiệp đó để trở thành tín đồ. Phao-lô có hối tiếc không? Ðọc Phi-líp 3:8, rồi thảo luận các câu hỏi sau:

  • Tại sao Phao-lô gọi những gì mình làm trước khi trở thành tín đồ là “rác rưởi”?

  • Ðổi lại, ông có được điều gì?

  • Bạn nghĩ điều gì sẽ giúp đời sống mình tốt đẹp hơn: phụng sự Ðức Giê-hô-va hay theo đuổi những điều khác?

Khi trở thành tín đồ, Phao-lô có được nhiều hơn gấp bội những gì ông từ bỏ

MỘT SỐ NGƯỜI NÓI: “Cống hiến cho Chúa cũng vừa thôi. Phải nghĩ đến bản thân một chút chứ”.

  • Tại sao bạn nghĩ dâng mình cho Ðức Giê-hô-va là điều đúng?

ÐIỂM CHÍNH

Tình yêu thương thúc đẩy chúng ta dâng mình cho Ðức Giê-hô-va và báp-têm.

Ôn lại

  • Tại sao Ðức Giê-hô-va xứng đáng để chúng ta yêu thương và thờ phượng hết lòng?

  • Ðức Giê-hô-va ban phần thưởng nào cho các Nhân Chứng đã báp-têm?

  • Bạn có muốn dâng mình cho Ðức Giê-hô-va không?

Mục tiêu

KHÁM PHÁ

Trong video âm nhạc này, hãy xem niềm vui của những người dâng đời sống cho Ðức Giê-hô-va.

Con dâng đời sống cho Cha (4:30)

Kinh nghiệm “Trong nhiều năm, tôi thắc mắc tại sao chúng ta có mặt trên đời này” cho biết điều đã thúc đẩy một phụ nữ xem lại thứ tự ưu tiên.

“Kinh Thánh thay đổi đời sống” (Tháp Canh ngày 1-11-2012)