Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Tìm đâu được sự bình an nội tâm?

Tìm đâu được sự bình an nội tâm?

Tìm đâu được sự bình an nội tâm?

Có nhiều điểm khác nhau giữa thời chúng ta và thời của Thoreau, người được đề cập trong bài trước. Một sự khác biệt quan trọng là ngày nay không thiếu lời khuyên về cách đạt sự bình an nội tâm. Những nhà tâm lý học và tác giả sách tự rèn người—ngay cả những nhà chuyên viết mục báo—cũng đóng góp nhiều ý kiến. Lời khuyên của họ có thể giúp ích tạm thời; nhưng nếu muốn có giải pháp lâu dài, cần có một cái gì sâu sắc hơn. Đó là điều những người đề cập trong bài trước đã nghiệm thấy.

ANTÔNIO, Marcos, Gerson, Vania và Marcelo có gốc gác khác nhau và gặp phải những vấn đề khác nhau. Nhưng họ có ít nhất ba điểm chung. Thứ nhất, có một thời họ từng “ở thế-gian không có sự trông-cậy và không có Đức Chúa Trời”. (Ê-phê-sô 2:12) Thứ hai, họ khao khát sự bình an nội tâm. Và thứ ba, cả năm người đều đã tìm thấy sự bình an nội tâm mà họ mong muốn, sau khi nhận lời học hỏi Kinh Thánh với Nhân Chứng Giê-hô-va. Khi tiến bộ, họ hiểu ra rằng Đức Chúa Trời quan tâm đến họ. Thật thế, như Phao-lô có nói với người A-thên thời ông, Đức Chúa Trời “chẳng ở xa mỗi một người trong chúng ta”. (Công-vụ 17:27) Thành thật tin chắc vào điều này là một yếu tố quan trọng để tìm được sự bình an nội tâm.

Tại sao thiếu bình an đến thế?

Kinh Thánh nêu ra hai lý do cơ bản của việc thiếu bình an trong thế gian—dù là bình an nội tâm hay bình an giữa người với người. Giê-rê-mi 10:23 giải thích lý do thứ nhất: “Đường của loài người chẳng do nơi họ, người ta đi, chẳng có quyền dẫn-đưa bước của mình”. Con người không có sự khôn ngoan cũng không có khả năng thấy trước tương lai để có thể tự cai trị mà không cần sự giúp đỡ, và sự giúp đỡ duy nhất thật sự có giá trị chính là của Đức Chúa Trời. Những ai không tìm kiếm sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ đạt được sự bình an lâu dài. Những lời của sứ đồ Giăng cho biết lý do thứ hai tại sao thế gian thiếu sự bình an: “Cả thế-gian đều phục dưới quyền ma-quỉ”. (1 Giăng 5:19) Nếu không có sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời, các nỗ lực của con người nhằm tìm kiếm sự bình an sẽ luôn luôn thất bại vì các hoạt động của một kẻ vô hình, nhưng lại có thật—và rất mạnh—tức Sa-tan “ma-quỉ”.

Vì hai lý do trên—hầu hết người ta không tìm kiếm sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời, và Sa-tan hoạt động rất mạnh mẽ trong thế gian—mà nhân loại nói chung đang ở trong một tình trạng thê thảm. Sứ đồ Phao-lô diễn tả đúng: “Muôn vật đều than-thở và chịu khó-nhọc cho đến ngày nay”. (Rô-ma 8:22) Ai lại không đồng ý với lời xác định đó? Ở nước giàu cũng như nước nghèo, các vấn đề trong gia đình, tội ác, bất công, cá tính xung khắc, bất ổn kinh tế, thù ghét giữa các bộ lạc và sắc tộc, áp bức, bệnh tật và nhiều điều khác nữa, đã cướp mất sự bình an trong tâm trí người ta.

Tìm đâu được sự bình an nội tâm

Khi Antônio, Marcos, Gerson, Vania và Marcelo học hỏi Lời Đức Chúa Trời, Kinh Thánh, những điều họ học đã thay đổi đời sống họ. Trước hết, họ biết rằng tình hình thế giới một ngày kia sẽ khác hẳn. Đây không chỉ là một hy vọng mơ hồ rằng cuối cùng rồi mọi sự sẽ êm đẹp. Đó là một sự tin cậy thật sự, có nền tảng vững chắc, rằng Đức Chúa Trời có một ý định đối với nhân loại và ngay cả bây giờ chúng ta cũng có thể hưởng được lợi ích qua ý định đó nếu làm theo ý muốn Ngài. Họ áp dụng vào đời sống những gì đã học được qua Kinh Thánh, và mọi sự đã trở nên tốt hơn đối với họ. Họ đã tìm thấy nhiều hạnh phúc và bình an hơn là họ nghĩ.

Anh Antônio không còn dính líu vào các cuộc phản đối và bãi công nữa. Anh biết rằng cách giải quyết đó chỉ mang lại những thay đổi có hạn và tạm thời mà thôi. Cựu lãnh tụ công đoàn này đã học biết về Nước Đức Chúa Trời. Đó chính là nước mà hàng triệu người cầu xin khi đọc Lời Cầu Nguyện của Chúa (hoặc Kinh Lạy Cha) và nói với Đức Chúa Trời: “Triều đại Cha mau đến”. (Ma-thi-ơ 6:10a, Tòa Tổng Giám Mục) Anh Antônio học biết rằng Nước Đức Chúa Trời là một chính phủ thật sự ở trên trời, nước này sẽ đem lại hòa bình chân chính cho nhân loại.

Marcos thực hành lời khuyên khôn ngoan của Kinh Thánh về vấn đề hôn nhân. Thế là cựu chính khách này hiện đã tái hợp với vợ trong hạnh phúc. Anh cũng đang trông mong thời kỳ sắp đến, khi Nước Đức Chúa Trời sẽ thay thế hệ thống thế gian tham lam, ích kỷ này bằng một hệ thống tốt hơn. Anh có sự hiểu biết sâu sắc hơn nhiều về câu nói trong Kinh Lạy Cha: “Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”. (Ma-thi-ơ 6:10b, TTGM) Khi ý muốn Đức Chúa Trời thể hiện trên đất, loài người sẽ hưởng đời sống có phẩm chất tốt chưa hề thấy.

Còn Gerson thì sao? Em không còn phiêu bạt và trộm cắp nữa. Đời sống của cậu bé trước kia lang thang trên các hè phố bây giờ có ý nghĩa vì em sử dụng năng lực của mình để giúp người khác tìm thấy sự bình an nội tâm. Những kinh nghiệm này chứng tỏ học hỏi và áp dụng những gì Kinh Thánh dạy có thể cải thiện đời sống của một người rất nhiều.

Sự bình an nội tâm trong một thế gian rối loạn

Nhân vật lịch sử đóng vai trò then chốt trong việc thực hiện ý muốn Đức Chúa Trời là Chúa Giê-su Christ, và khi học hỏi Kinh Thánh với Nhân Chứng Giê-hô-va, người ta học được nhiều điều về ngài. Trong đêm ngài sinh ra, các thiên sứ đã ca ngợi Đức Chúa Trời: “Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, bình-an dưới đất, ân-trạch cho loài người!” (Lu-ca 2:14) Khi trưởng thành, Chúa Giê-su quan tâm đến việc cải thiện đời sống người ta. Ngài hiểu những cảm nghĩ của họ và biểu lộ lòng thương xót sâu xa đối với những người khốn khổ và bệnh tật. Và phù hợp với những lời của thiên sứ, ngài mang lại phần nào sự bình an nội tâm cho người nhu mì. Vào cuối giai đoạn thánh chức, ngài nói với môn đồ: “Ta để sự bình-an lại cho các ngươi; ta ban sự bình-an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình-an chẳng phải như thế-gian cho. Lòng các ngươi chớ bối-rối và đừng sợ-hãi”.—Giăng 14:27.

Chúa Giê-su không chỉ là một nhà từ thiện nhân đạo. Ngài tự ví mình với một người chăn chiên, và ví những môn đồ nhu mì với chiên khi ngài nói: “Ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống dư-dật. Ta là người chăn hiền-lành; người chăn hiền-lành vì chiên mình phó sự sống mình”. (Giăng 10:10, 11) Đúng vậy, tương phản với rất nhiều lãnh tụ thời nay chỉ quan tâm trước hết đến chính bản thân họ, Chúa Giê-su hy sinh sự sống ngài vì chiên.

Làm sao chúng ta có thể hưởng lợi ích nhờ những gì Chúa Giê-su đã làm? Những lời sau đây thật quen thuộc với nhiều người: “Đức Chúa Trời yêu-thương thế-gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin [thực hành đức tin nơi, NW] Con ấy không bị hư-mất mà được sự sống đời đời”. (Giăng 3:16) Thực hành đức tin nơi Chúa Giê-su đòi hỏi trước hết phải hiểu biết về ngài và Cha ngài, Đức Giê-hô-va. Sự hiểu biết về Đức Chúa Trời và Chúa Giê-su Christ có thể dẫn đến một quan hệ mật thiết với Giê-hô-va Đức Chúa Trời; quan hệ này sẽ giúp chúng ta có sự bình an nội tâm.

Chúa Giê-su nói: “Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta. Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta”. (Giăng 10:27, 28) Thật là những lời nồng ấm, đầy an ủi làm sao! Những lời này hiện nay vẫn còn tác dụng mạnh, mặc dù đã được nói ra cách đây gần hai ngàn năm. Chớ bao giờ quên rằng Chúa Giê-su Christ vẫn còn sống và năng động, hiện đã lên ngôi và đang cai trị với tư cách Vua của Nước Đức Chúa Trời trên trời. Hệt như khi còn trên thế gian cách đây nhiều năm, Chúa Giê-su luôn quan tâm đến những người nhu mì đang khao khát sự bình an nội tâm. Hơn nữa, ngài vẫn còn là Đấng Chăn Chiên. Nếu chúng ta theo ngài, ngài sẽ giúp chúng ta tìm được sự bình an nội tâm. Sự bình an này bao gồm kỳ vọng chắc chắn là thấy được sự bình an toàn diện trong tương lai—điều đó nghĩa là không có bạo lực, chiến tranh và tội ác nữa.

Biết và tin rằng Đức Giê-hô-va sẽ giúp đỡ chúng ta qua Chúa Giê-su đem lại lợi ích thật sự. Bạn còn nhớ Vania không? Thiếu nữ đó đã phải gánh vác trách nhiệm nặng nề và nghĩ rằng Đức Chúa Trời đã quên cô, nhưng hiện nay Vania biết rằng Đức Chúa Trời đã không bỏ rơi cô. Cô nói: “Tôi học biết rằng Đức Chúa Trời là một Đấng có thật với nhiều đức tính đáng yêu mến. Lòng yêu thương đã thúc đẩy Ngài phái Con Ngài xuống trái đất để ban sự sống cho chúng ta. Hiểu biết điều này rất quan trọng”.

Marcelo chứng thực rằng mối quan hệ giữa anh với Đức Chúa Trời là có thật. Trước kia vốn là người ham vui, nay anh nói: “Những người trẻ thường không biết phải làm gì, và cuối cùng rước họa vào thân. Một số người dính líu vào ma túy như tôi trước đây. Tôi hy vọng nhiều người khác nữa cũng sẽ được ban phước, giống như tôi, nhờ học biết lẽ thật về Đức Chúa Trời và Con Ngài”.

Nhờ kỹ càng học hỏi Kinh Thánh, Vania và Marcelo đã vun trồng một đức tin mạnh mẽ nơi Đức Chúa Trời và tin chắc rằng Ngài sẵn lòng giúp họ đối phó trong mọi vấn đề. Nếu hành động như họ—học hỏi Kinh Thánh và áp dụng những gì Kinh Thánh dạy—chúng ta sẽ, như họ, tìm thấy nhiều sự bình an nội tâm. Rồi những lời đầy khích lệ sau đây của sứ đồ Phao-lô sẽ thật sự áp dụng cho trường hợp chúng ta: “Chớ lo-phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu-nguyện, nài-xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu-xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình-an của Đức Chúa Trời vượt-quá mọi sự hiểu-biết, sẽ giữ-gìn lòng và ý-tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus-Christ”.—Phi-líp 4:6, 7.

Tìm được bình an thật sự ngày nay

Chúa Giê-su Christ đang hướng dẫn những người khao khát lẽ thật đi trên con đường dẫn đến sự sống đời đời trong một địa đàng trên đất. Khi ngài hướng dẫn họ đến sự thờ phượng thanh sạch của Đức Chúa Trời, họ hưởng được sự bình an giống như Kinh Thánh miêu tả: “Dân ta sẽ trú trong chỗ bình-an, trong nhà yên-ổn và nơi nghỉ lặng-lẽ”. (Ê-sai 32:18) Và đó chỉ là một phần nhỏ của sự bình an mà họ sẽ hưởng trong tương lai. Chúng ta đọc thấy: “Người hiền-từ sẽ nhận được đất làm cơ-nghiệp, và được khoái-lạc về bình-yên dư-dật. Người công-bình sẽ nhận được đất, và ở tại đó đời đời”.—Thi-thiên 37:11, 29.

Vậy ngày nay chúng ta có thể có sự bình an nội tâm không? Có. Hơn nữa, chúng ta có thể chắc chắn rằng trong tương lai gần đây, Đức Chúa Trời sẽ ban sự bình an chưa từng có cho nhân loại vâng lời Ngài. Vậy, chẳng lẽ bạn lại không cầu nguyện xin Ngài ban cho sự bình an sao? Nếu vì lẽ nào đó mà mất đi sự bình an, hãy cầu nguyện theo cách Vua Đa-vít: “Sự bối-rối nơi lòng tôi đã thêm nhiều; xin Chúa cứu tôi khỏi sự hoạn-nạn. Khá xem-xét sự khốn-khổ và cực nhọc tôi, và tha các tội-lỗi tôi”. (Thi-thiên 25:17, 18) Hãy tin chắc rằng Đức Chúa Trời lắng nghe những lời cầu nguyện như thế. Ngài dang tay ra, và ban sự bình an cho tất cả những ai thật lòng tìm kiếm nó. Chúng ta được bảo đảm một cách đầy yêu thương: “Đức Giê-hô-va ở gần mọi người cầu-khẩn Ngài. Tức ở gần mọi người có lòng thành-thực cầu-khẩn Ngài. Ngài làm thỏa nguyện mọi người kính-sợ Ngài; cũng nghe tiếng kêu-cầu của họ, và giải-cứu cho”.—Thi-thiên 145:18, 19.

[Câu nổi bật nơi trang 5]

Con người không có sự khôn ngoan cũng không có khả năng thấy trước tương lai để có thể tự cai trị mà không cần sự giúp đỡ, và sự giúp đỡ duy nhất thật sự có giá trị chính là của Đức Chúa Trời

[Câu nổi bật nơi trang 6]

Sự hiểu biết về Đức Chúa Trời và Chúa Giê-su Christ có thể dẫn đến một mối quan hệ mật thiết với Giê-hô-va Đức Chúa Trời; quan hệ này sẽ giúp chúng ta có sự bình an nội tâm

[Hình nơi trang 7]

Vâng theo lời khuyên của Kinh Thánh góp phần tạo đời sống gia đình bình an