Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Giúp đỡ giới trẻ bằng sự giáo dục hợp thời

Giúp đỡ giới trẻ bằng sự giáo dục hợp thời

Đứng vững và toàn vẹn với niềm tin chắc

Giúp đỡ giới trẻ bằng sự giáo dục hợp thời

Ê-PHÁP-RA, một tín đồ Đấng Christ sống trong thế kỷ thứ nhất, đã đi đến Rô-ma. Tuy nhiên, ý nghĩ của ông lại hướng về thành Cô-lô-se, một thành phố ở Tiểu Á, cũng vì một lý do tốt. Trước đó ông đã rao giảng tin mừng ở đấy và chắc chắn đã giúp được một số người ở Cô-lô-se trở thành môn đồ của Chúa Giê-su Christ. (Cô-lô-se 1:7) Ê-pháp-ra quan tâm sâu đậm đến anh em tín đồ ở Cô-lô-se, vì từ Rô-ma sứ đồ Phao-lô viết cho họ: “Ê-pháp-ra... có lời chào anh em; người vì anh em chiến đấu không thôi trong khi cầu nguyện, để anh em cuối cùng đứng vững và toàn vẹn với niềm tin chắc về mọi ý muốn của Đức Chúa Trời”.—Cô-lô-se 4:12NW.

Tương tự như thế, cha mẹ tín đồ Đấng Christ thời nay nhiệt tình cầu nguyện cho hạnh phúc về thiêng liêng của con cái. Các bậc cha mẹ này cố gắng khắc ghi vào những trái tim bé bỏng tình yêu thương đối với Đức Chúa Trời hầu con cái họ ngày càng đứng vững trong đức tin.

Nhiều tín đồ trẻ xin được giúp đỡ để đối phó với những khó khăn ở học đường và nơi khác. Một em 15 tuổi nói: “Những vấn đề khó khăn của chúng em ngày càng tệ thêm. Đời rất đáng sợ. Chúng em cần sự giúp đỡ!” Nguyện vọng của những người trẻ như thế và lời cầu nguyện của các bậc cha mẹ tin kính có được đáp lại không? Có! Chúng ta được cung cấp sự giáo dục dựa trên Kinh Thánh qua “đầy-tớ trung-tín và khôn-ngoan”. (Ma-thi-ơ 24:45) Một số ấn phẩm đã giúp đỡ hàng trăm ngàn người trẻ “đứng vững và toàn vẹn với niềm tin chắc”. Chúng ta hãy xem một vài sách báo này.

“Nhìn kìa... 15.000 Nhân Chứng mới!”

Vào tháng 8 năm 1941, cử tọa gồm 115.000 người đã nhóm lại tại St. Louis, bang Missouri, Hoa Kỳ, nhân dịp đại hội lớn nhất của Nhân Chứng Giê-hô-va thời bấy giờ. Vào hôm cuối của đại hội—“Ngày Trẻ Em”—có khoảng 15.000 trẻ em ngồi gần bục giảng chăm chú lắng nghe anh Joseph F. Rutherford nói về đề tài “Con cái của Vị Vua”. Khi sắp kết thúc bài diễn văn, anh Rutherford lúc đó 71 tuổi nói với giọng ôn tồn:

“Toàn thể các em... đã đồng ý... vâng lời Đức Chúa Trời và Vua của Ngài, xin hãy đứng lên”. Các em đồng loạt đứng lên. Anh Rutherford tuyên bố: “Nhìn kìa, trên 15.000 Nhân Chứng mới cho Nước Trời đây rồi!” Sau đó có một tràng pháo tay vang dội. Diễn giả tiếp tục: “Tất cả những em nào sẵn sàng làm hết sức mình để nói cho người khác nghe về Nước Đức Chúa Trời..., xin hãy nói ‘Vâng’”. Các em hưởng ứng với một tiếng hô to “Vâng!” Kế đến anh giơ cao cuốn sách Trẻ em (Anh ngữ) và cử tọa hoan hô bằng một tràng pháo tay dài.

Sau bài diễn văn cảm động ấy, các em sắp hàng dài bước lên bục lãnh một cuốn sách mới từ tay anh Rutherford trao cho. Cử tọa cảm động đến ứa nước mắt. Một người đã chứng kiến tận mắt cảnh ấy kể lại: “Chỉ có ai có lòng dạ trơ trơ như đá mới không cảm động trước cảnh tượng các em [bày tỏ] niềm tin cậy và đức tin hoàn toàn nơi Đức Chúa Trời, Đức Giê-hô-va”.

Vào đại hội đáng nhớ ấy, 1.300 người trẻ làm báp têm để biểu trưng sự dâng mình cho Đức Giê-hô-va. Nhiều người trong số đó vẫn còn đứng vững trong đức tin cho đến tận ngày nay. Họ phụ giúp hội thánh địa phương, phụng sự tại nhà Bê-tên hoặc làm giáo sĩ ở hải ngoại. Thật thế, “Ngày Trẻ Em” và cuốn sách Trẻ em đã gây ấn tượng trường cửu đối với nhiều trái tim non.

“Dường như chúng đến thật đúng lúc”

Trong thập kỷ 1970, Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản thêm ba cuốn sách nữa động đến lòng hàng trăm ngàn người trẻ. Ba sách đó là Hãy nghe lời Thầy Dạy Lớn, Làm thế nào tận dụng tuổi thanh xuân của bạn (Anh ngữ) và Sách kể chuyện Kinh-thánh. Vào năm 1982, mục “Giới trẻ thắc mắc...” bắt đầu được đăng trong tạp chí Tỉnh Thức! và động đến lòng những người trẻ cũng như những người lớn tuổi. Một em 14 tuổi nói: “Đêm nào em cũng cám ơn Đức Chúa Trời đã cho đăng những bài ấy”. Một em 13 tuổi ghi: “Em thích các bài ấy. Dường như chúng đến thật đúng lúc”. Cha mẹ và các trưởng lão được bổ nhiệm cũng đồng ý rằng những bài này đều hợp thời và hữu ích.

Đến năm 1989 có khoảng chừng 200 bài dành cho mục “Giới trẻ thắc mắc...” được đăng trong Tỉnh Thức! Tại Đại Hội Địa Hạt “Sự tin kính” vào năm ấy, quyển Giới trẻ thắc mắc—Những lời giải đáp thiết thực bằng Anh ngữ đã ra mắt. Sách này có giúp người trẻ đứng vững trong đức tin không? Ba người trẻ viết: “Sách này là một công cụ tuyệt diệu giúp cho chúng em hiểu và biết cách đối phó với các vấn đề của mình. Xin cám ơn các anh vì đã quan tâm đến hạnh phúc của chúng em”. Nhiều độc giả trẻ trên khắp thế giới cũng đồng ý.

“Nó đáp ứng nguyện vọng của chúng tôi”

Vào năm 1999, Nhân Chứng Giê-hô-va sản xuất một hình thức giáo dục hợp thời khác dành cho giới trẻ—băng video Giới trẻ thắc mắc—Làm sao tôi tìm được bạn tốt? (Anh ngữ) Cuốn băng này được hưởng ứng nồng nhiệt. Một em 14 tuổi nói: “Cuốn băng này tác động thẳng đến lòng em”. Một người mẹ đơn chiếc nói: “Đó là nguồn dinh dưỡng thiêng liêng đều đặn của chúng tôi”. Một phụ nữ trẻ nói: “Thật ấm lòng khi biết rằng Bạn tốt nhất của chúng ta, Đức Giê-hô-va, thật sự yêu mến và quan tâm đến giới trẻ trong tổ chức khắp thế giới của Ngài”.

Băng video đã tạo được thành tích nào? Giới trẻ nói: “Cuốn băng đã giúp em cảnh giác về bạn bè, mở rộng tầm giao thiệp trong hội thánh và làm bạn với Đức Giê-hô-va”. “Cuốn băng đã giúp em ứng xử với những bạn đồng trang lứa”. “Băng này đã giúp em giữ vững niềm kiên quyết phụng sự Đức Giê-hô-va một cách hết lòng”. Ngoài ra, một cặp vợ chồng viết: “Xin cám ơn các anh hết lòng vì đã cung cấp cho chúng tôi ‘thức ăn’ này. Nó đáp ứng nguyện vọng của chúng tôi”.

Trung thành với nhiệm vụ do Đức Chúa Trời giao phó, “đầy-tớ trung-tín và khôn-ngoan” được xức dầu đã cung cấp thức ăn thiêng liêng đúng giờ cho tất cả những ai đón nhận. Thật là một niềm vui khi nhìn thấy sự giáo dục dựa trên Kinh Thánh đang giúp đỡ giới trẻ ngày nay “đứng vững và toàn vẹn với niềm tin chắc về mọi ý muốn của Đức Chúa Trời”!